Từ vị thế của một người thường xuyên bị chế giễu, châm chọc là “kẻ tấu hài số 1 ở Nhà hát của những giấc mơ”, thậm chí chỉ chờ ngày bật bãi tại MU, Maguire vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối, phong thái thi đấu của một người sẵn sàng “chết” vì Quỷ đỏ. Để rồi giờ đang lấy lại phong độ đỉnh cao, và trở thành quân át chủ bài của Ruben Amorim trong hành trình chinh phục Europa League, cứu vãn một mùa giải thất bát của đội chủ sân Old Trafford.
Biệt danh mới nhất của Maguire là ‘Harrydinho’. Có điều gì mà ‘Harrydinho’ không làm được? Trung vệ, tiền đạo cắm, cầu thủ chạy cánh… Tất cả đều nằm trong đôi chân đầy lửa của Maguire. Chính anh chứ không phải bất cứ tên tuổi nào khác đang là người truyền cảm hứng cho các cầu thủ MU tiến về phía trước, cứu vãn một mùa giả bỏ đi.
Trung vệ này đã thực hiện một số pha tấn công biên điêu luyện, châm ngòi cho bàn thắng đầu tiên - bàn thắng rất quan trọng cho MU tại Bilbao. Hãy lắng nghe chia sẻ của Amorim dành cho cậu học trò từng bị chỉ tích nhiều nhất này, để thấy được vai trò tối quan trọng của Maguire trên hành trình chinh phục vương miện C2, cũng đồng nghĩa với tấm vé thông hành tới vòng phân hạng Champions League mùa tới.
"Cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc! Ai cũng đều có những khoảnh khắc khiến bạn phải nghĩ 'Tôi sẽ không bao giờ phục hồi sau điều này hay điều kia'. Không chỉ riêng Harry. Nhưng mọi thứ Harry làm hiện tại đều tốt nhất cho đội bóng. Đó là bài học quý cho tất cả các cầu thủ chuyên nghiệp”, nhà cầm quân 40 tuổi nhấn mạnh về phong độ hiện tại của Maguire sau trận đấu sân khách hay nhất mùa giải này của MU, chiến thắng 3-0 trước Bilbao tại bán kết lượt đi Europa League.
Có thể nói Europa League chính là sân chơi giúp Maguire phát huy hết khả năng. Sau bàn thắng ấn tượng ở phút 121 của anh với tư cách là tiền đạo cắm trong trận đấu với Lyon ở tứ kết, Maguire đã tạo nên điều kỳ diệu ở xứ Basque. Kỹ năng rê bóng và tạt bóng của Maguire - kết thúc bằng pha đánh đầu của Casemiro sau pha kiến tạo (cũng bằng đầu) của Manuel Ugarte giúp MU vươn lên dẫn trước - thậm chí còn được ví như huyền thoại người Brazil Ronaldinho.
Trên mạng xã hội, trên sóng truyền hình, trung vệ 32 tuổi này được đặt biệt danh là 'Harrydinho' sau những gì anh làm ở phút 30 của trận bán kết lượt đi với Bilbao. Không ai có thể tin nổi khi trước mặt là một Mikel Jauregiza (tiền vệ của Bilbao) khéo léo, số 5 của MU lái bóng sang phải, dừng lại, đảo chân, qua người không khác gì một tiền đạo để vượt qua đối thủ và thực hiện một đường chuyền hoàn hảo.
"Đúng chuẩn một cầu thủ chạy cánh! Tôi không nghĩ anh ấy biết mình có khả năng đó đâu. Harry giờ đã tự tin hơn rất nhiều. Càng chơi, vị trí của anh ấy trở nên vững chắc hơn, anh ấy là một thủ lĩnh rất giỏi. Chúng tôi hy vọng Harry sẽ tiếp tục tiến bộ không ngừng", đội trưởng Bruno Fernandes hết lời khen ngợi đồng đội.
Cảm ơn Maguire! Anh đang làm những điều mà bóng đá từng chứng tỏ “không gì là không thể”.