Dường như công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội càng phát triển, con người càng dễ bị nhiễm chứng bệnh ảo tưởng sức mạnh. Không gian ảo của miền xanh bất tận vô định - thuật ngữ ám chỉ màn hình máy tính và thế giới trên mạng - dường như đã trở thành mảnh đất dung dưỡng tính ích kỷ, vị kỷ của con người, mà ảo tưởng sức mạnh là chứng bệnh rõ rệt nhất.
Một viên chức công sở quèn, ra đám đông là im như hột thị, hoặc nếu phải nói thì lập tức lắp bắp không thành tiếng. Thế nhưng, vẫn anh viên chức đó, ở trong không gian mạng thì lập tức có thể chê bai Putin, vỗ vai Donald Trump hay dạy dỗ Zelensky… Mà đấy là ai, đều là nguyên thủ của các quốc gia cả.
Nói chung, ở trên mạng xã hội, những người yếu đuối nhất cũng có mắng mỏ cả xã hội, dạy dỗ cả xã hội. Điều nguy hiểm là, nếu anh ta được đám đông tán dương bằng những “like”, “tim”, “còm khen ngợi” hay “share” thì kiểu gì không sớm thì muộn sẽ mắc bệnh lý thần kinh là chứng hoang tưởng, và trở thành kẻ ảo tưởng sức mạnh.
Họ đâu biết rằng, những lời khen “Chị ơi, đẹp quá”, “Anh ơi, tuyệt vời quá” rẻ hơn cả bèo trên mạng ấy chính là chất độc. Những thứ vô bổ đó dần dần ngấm vào tư tưởng của họ như ma tuý, khiến họ bị nghiện “tung hô” và nghĩ rằng mình đẹp thật, giỏi giang thật, có tầm ảnh hưởng thật.
Thế nên, chúng ta bắt gặp nhan nhản “chị gái tíc-tốc-cơ” đi làm móng xong chê đắt, rồi doạ bóc phốt hàng nail nếu không giảm giá vì chị có cả triệu “phô-lâu-ờ”. Hay như cậu trai “hot-phây-búc-cơ” say rượu lái xe vào đường một chiều, khi bị công an kiểm tra thì lập tức”lai-chim” cho cộng đồng mạng tỏ máu yêng hùng. Đến nay, cậu trai đã trải qua gần 2 tháng vỗ muỗi trong trại giam.
Đấy là những ví dụ điển hình cho bệnh ảo tưởng sức mạnh. Những người vô năng hay năng lực chỉ bình thường nhưng đã được mạng xã hội biến thành những siêu nhân có thể hô mưa gọi gió, dời núi chuyển trời. Sức nóng của họ trên mạng xã hội tỉ lệ thuận với mức độ trầm trọng của chứng bệnh thần kinh.
Không chỉ trên mạng xã hội mà trong bóng đá cũng là mảnh đất dung dưỡng bệnh ảo tưởng sức mạnh. Rạng sáng mai, khi bật ti vi lên, chúng ta sẽ thấy một nạn nhân kinh điển của chứng ảo tưởng sức mạnh là MU, đối thủ của Real Sociedad tại vòng knock-out Europa League.
Cách đây vài ngày, MU đã bị Fulham loại ở vòng 5 FA Cup, chặt đứt một nhánh ảo tưởng rằng sẽ có thể bảo vệ chức vô địch thành công để có vé đi châu Âu. Ảo tưởng đó đã khiến MU gục ngã ngay trên sân nhà. Còn rạng sáng mai, rất có thể nhánh ảo tưởng còn lại của MU là dự Champions League thông qua chức vô địch Europa League cũng sẽ bị bẻ gẫy nốt.
Cơn bệnh ảo tưởng này đã khốc hại MU suốt 12 năm qua, khiến họ từ một sức mạnh thống trị thành một sức mạnh của kẻ ăn mày dĩ vãng. 12 năm đủ để cho MU xây dựng lại đế chế. Thế nhưng, họ từ chối nhìn vào sự thật, họ vẫn háo hức lời khen, để rồi càng nguy ngập. MU đang đối diện một mùa giải thảm hại nhất trong kỷ nguyên Premier League.
Tất cả cũng chỉ từ lời ca tụng: Vô Đối!