Những cảnh tượng gây sốc đã nổ ra khi đội bóng Slovenia- Olimpija Ljubljana, đối đầu với đội khách Bosnia, Borac Banja Luka. Trọng tài người Lithuania, Manfredas Lukjancukas, đã phải dừng trận play-off tại Sân vận động Stozice khi khói bốc lên từ phía sau một khung thành.
Người hâm mộ đã ném vật thể lạ và thậm chí có vẻ như các mảnh lan can đã bị tách ra khỏi khán đài khi các cuộc ẩu đả tiếp diễn. Sự chậm trễ kéo dài là một trong những lý do cho 19 phút bù giờ.
Cả hai câu lạc bộ chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra của UEFA. Borac đã đi tiếp vào vòng 16 đội khi trận hòa 0-0 đồng nghĩa với việc họ đã giành chiến thắng với tổng tỷ số 1-0. Tiền vệ người Slovenia, Sandi Ogrinec, đã ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt đi cho Borac trước câu lạc bộ quê hương của mình trong thời gian bù giờ.
Sự việc này xảy ra vào cùng đêm mà trận đấu Europa League giữa Fenerbahce và Anderlecht bị tạm dừng trong 15 phút sau cuộc ẩu đả trên khán đài.
Các đoạn phim trên mạng xã hội đã cho thấy một nhóm nhỏ người hâm mộ Olimpija tấn công những fan đối thủ. Một số người ủng hộ Borac đã đáp trả bằng cách ném pháo sáng vào những kẻ bạo loạn đang tiến đến.
Nhưng chúng đã bị ném trả lại khi những kẻ côn đồ tiếp tục chạy loạn. Người thông báo của sân vận động liên tục kêu gọi trật tự, và chỉ được vãn hồi sau hơn 5 phút.