Dù Chelsea sở hữu đội hình rất dày, nhưng HLV Enzo Maresca đang bỗng thấy mình không còn nhiều lựa chọn cho hàng công. Việc Madueke gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Nicolas Jackson và Marc Guiu, còn Mykhailo Mudryk bị treo giò đang khiến tuyến đầu của The Blues tan tác. Tất nhiên, nó không có nghĩa là Maresca đã hết sạch cầu thủ tấn công cho trận gặp Copenhagen.
Chỉ có điều, tuy được đăng ký bổ sung cho đấu trường Conference League, Cole Palmer lại đang sa sút phong độ. Cựu cầu thủ Man City đã không ghi bàn hay kiến tạo cho Chelsea trong 7 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Lần gần nhất Palmer để lại dấu ấn là khi anh góp 1 bàn trong trận hòa Bournemouth 2-2 ở Premier League ngày 14/1.
Trong bối cảnh ấy, HLV Maresca có thể sẽ phải tiếp tục đẩy Pedro Neto lên đá tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của Christoph Nkunku và Sancho ở hai cánh. Phép cộng này đã phát huy hiệu quả trong trận thắng Southampton 4-0 giữa tuần trước. Nhưng đó là trận đấu mà chỉ Nkunku và Neto tỏa sáng cùng với 1 bàn và 1 kiến tạo, trong khi mắt xích còn lại là Sancho im tiếng.
Chelsea sẽ cần cầu thủ thuộc biên chế MU làm được nhiều hơn thế trong chuyến làm khách của Copenhagen. Và nhìn xa hơn, muốn trụ lại Stamford Bridge thì đầu tiên, Sancho cần học cách... dứt điểm, để chia sẻ bớt nhiệm vụ ghi bàn. Đó cũng là cách mà những winger khác là Neto và Madueke từng tự thay đổi mình để đáp ứng yêu cầu mới.
Dù là cầu thủ đá cánh, Madueke đang là chân sút số 4 của Chelsea với 8 bàn thắng, chỉ kém Nkunku, Palmer (cùng 14 bàn) và Jackson (8). Tuy mới có 5 pha lập công, Neto cũng bắt đầu tỏ ra nguy hiểm hơn trước khung thành, khi góp 2 bàn và 2 kiến tạo trong 4 vòng gần nhất tại Premier League. Vậy liệu Sancho có thể “tiến hóa” như vậy, để xóa đi cái mác kẻ vô dụng đã đeo đuổi kể từ khi trở lại Anh khoác áo MU?
Sancho ghi bàn kém cả hậu vệ
Với 2 bàn thắng sau 24 lần ra sân mùa này cho Chelsea, Sancho đang có thành tích ngang với... trung vệ Renato Veiga, người mới chỉ đá 18 trận. Cầu thủ thuộc biên chế MU thậm chí còn kém cả hai cầu thủ phòng ngự khác là trung vệ Tosin Adarabioyo và hậu vệ trái Marc Cucurella, những người đang cùng có 4 pha lập công cho The Blues mùa giải này.