Sau khi bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một, đội bóng của HLV Enzo Maresca đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai để vùi dập đối thủ Tây Ban Nha với tỷ số 4-1 tại sân Wroclaw, Ba Lan - qua đó trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử vô địch cả 4 giải đấu lớn cấp CLB của UEFA.
Cụ thể, Chelsea đã bỏ túi trọn bộ tứ đại danh hiệu châu Âu gồm: Champions League (Cúp C1), Europa League (Cúp C2), UEFA Cup Winners' Cup (Cúp C2 cũ - đã bị khai tử) và Conference League (Cúp C3).
Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá châu Âu, giúp The Blues ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại của lục địa già. Chức vô địch này cũng là lời chia tay hoàn hảo cho mùa giải, khi trước đó Chelsea đã chính thức giành vé dự Champions League mùa tới nhờ chiến thắng trước Nottingham ở vòng cuối Premier League.
Dù Chelsea xét về lực lượng vượt trội hoàn toàn so với Real Betis, nhưng đội bóng Tây Ban Nha đã thi đấu đầy kiên cường và không bị choáng ngợp trong trận chung kết châu Âu đầu tiên của mình. Tuy nhiên, bản lĩnh và đẳng cấp của Chelsea đã được thể hiện đúng lúc để khép lại một mùa giải giàu cảm xúc với chiếc cúp vô tiền khoáng hậu.
Sau đây, Chelsea sẽ có quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi trước khi bước vào hành trình chinh phục FIFA Club World Cup - giải đấu sẽ bắt đầu khởi tranh từ giữa tháng 6 tới tại Mỹ.