Trận đấu với Bắc Ireland là lần thứ 12 dưới thời HLV Ronald Koeman, Hà Lan bị đẩy vào thế bị dẫn trước. Để đối phương ghi bàn trước dường như là một “thói quen” mới của họ bởi thực ra, trận gặp Bắc Ireland mới là trận cầm quân thứ 17 của Koeman. Và đó cũng chỉ mới là trận thứ 4 họ ngược dòng thành công. Trong 8 trận còn lại, Hà Lan thua 4, và hòa 4. Để tiện so sánh, Hà Lan của HLV tiền nhiệm Bert van Marwijk chỉ bị dẫn trước ở 8 trong tổng số 52 trận.
Đấy là điều khá khó hiểu. Hà Lan đang sở hữu cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất châu Âu. Họ được che chắn bởi một De Jong được ví như Busquets mới. Chính HLV Ronaldo Koeman cũng... không hiểu. “Tôi cũng chưa biết giải thích thế nào”, ông Koeman nói. “Chúng tôi nhập cuộc với tâm thế tìm kiếm bàn thắng dẫn trước. Với chất lượng của những cầu thủ hiện tại, nếu chúng tôi có thể lùi sâu để chơi chặt chẽ và sau đó tổ chức phản công, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Những kết quả của Hà Lan ủng hộ phát biểu của Koeman. Trong 5 trận hiếm hoi mà họ có bàn thắng dẫn trước, 2 trận kết thúc với tỉ số 4-0 (trước Belarus và Estonia), 2 trận kết thúc với tỉ số 3-0 (Bồ Đào Nha và Đức) và trận còn lại là chiến thắng 2-0 trước Pháp. Vấn đề là, biết rằng thế là tốt, nhưng làm thế nào để làm được thế thì... chưa biết.
Thích bị dẫn trước? Cựu HLV của Ajax, Frank de Boer, có cách lý giải riêng cho vấn đề của ĐT Hà Lan. Theo ông, Hà Lan chỉ bắt đầu chơi tốt khi bị đẩy vào thế dẫn trước. “Khi đối thủ có được bàn thắng, họ sẽ lùi về, còn Hà Lan khi ấy mới phát huy được lối đá tổng lực”, ông De Boer nói. |