Bóng Đá Plus trên MXH

Trẻ con có được xem EURO?
HẠNH NGUYỄN • 14:19 ngày 27/06/2016
Ở trận Bồ Đào Nha - Croatia rạng sáng qua, người ta không khỏi cám cảnh cho vẻ tiu nghỉu trên khán đài của quý tử Cristianinho nhà Cristiano Ronaldo. Còn ở Anh, một số người lại chỉ trích bà xã Coleen của Wayne Rooney chuyện cô để con trai bùng học sang Pháp cổ vũ Tam sư. Vậy trẻ con có nên được xem EURO?
    1. Với các fan Thụy Sỹ, câu trả lời dứt khoát là “có”, ít nhất là với trường hợp cậu con trai bé nhỏ Luan của tiền vệ Blerim Dzemaili. Họ rất thích được thấy Luan tới sân cổ vũ cho ĐT Thụy Sỹ. Bởi có Luan, tức là có… mẹ của cậu đi cùng. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Trong mắt rất nhiều fan, hiếm thấy quý tử bóng đá nào có được… “bình sữa tự nhiên” hấp dẫn như Luan. “Bình sữa tự nhiên” vạn người mê ấy chính là đôi gò bồng đảo lấp ló của vợ Dzemaili, Erjona Sulejmani.

    Tình huống Granit Xhaka sút chệch khung thành trong loạt luân lưu ở trận Thụy Sỹ thua Ba Lan tối 25/6, nhiều người bông đùa rằng tân binh của Arsenal này khi ấy đang mải dán mắt vào Erjona trên khán đài. Bé Luan không còn được tiếp tục cổ vũ Thụy Sỹ tại EURO 2016, thật tiếc lắm thay!

    Với không ít fan, tiếc Thụy Sỹ bị loại thì ít, tiếc “bình sữa” của bé Luan thì nhiều
    Với không ít fan, tiếc Thụy Sỹ bị loại thì ít, tiếc “bình sữa” của bé Luan thì nhiều

    2. Bà xã Coleen của Rooney cũng lớn tiếng khẳng định “có”, dứt khoát là “có”. Chính vì quan điểm ấy mà Coleen bị “ném đá” ở quê nhà. Một số phụ huynh tại Anh chỉ trích Coleen làm gương xấu. Ai đời lại để cậu cả Kai nhà cô mới nứt mắt đã bùng học, sang Pháp xem bóng với banh. 

    Coleen liền bật lại rằng: “Con tôi học trường tư, các quy định ở đó không cứng nhắc như trường công. Con tôi đã được nhà trường cho phép đi xem EURO, chứ đâu phải bùng học”. 

    Nguồn tin thân cận với Coleen tiết lộ trên tờ Daily Mail rằng tiện đà, Coleen có ý phản đối chuyện trẻ con bây giờ bị ép học quá nhiều. Tại sao người lớn bùng việc xem EURO cả tháng ròng mà lại đi ca thán con nít bùng học xem có vài trận?

    3. Bộ đôi siêu sao của Real, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale cũng đồng quan điểm trẻ con nên được xem EURO. Bằng chứng là cả hai anh đều cho con sang Pháp kỳ này. CR7 cho con trai bám càng Bồ, Bale cũng cho con gái bám càng Xứ Wales. Trẻ con không biết nói dối, cứ nhìn biểu hiện của con CR7 và con Bale thì suy ngay ra được phong độ của họ và đội tuyển của họ như thế nào.

    Sau khi Bale cùng Xứ Wales loại Bắc Ireland để giành vé vào tứ kết, tiểu công chúa Alba Violet nhà Bale xuống sân mở hội cùng cả đội. Hình ảnh cha con Bale chia vui lên trang bìa tờ Sunday Mirror vào hôm qua. Bale và Xứ Wales đúng là đang viết nên hành trình cổ tích trên đất Pháp.

    Hình ảnh con gái  Gareth Bale chúc mừng bố tràn ngập các trang báo
    Hình ảnh con gái Gareth Bale chúc mừng bố tràn ngập các trang báo

    Ngược lại, quý tử Cristianinho của CR7 lộ rõ vẻ “chán như con gián, buồn như con chuồn chuồn” khi theo dõi trận Bồ Đào Nha - Croatia. Chưa thấy trận nào dở như trận này. Cả trận đôi bên chả được quả sút nào cho ra hồn. Đã dở thì chớ, lại còn kéo dài thêm 2 hiệp phụ. Cristianinho trông chẳng khác nào bị hành xác trên khán đài. CR7 cứ đá thế này, bảo sao con trai anh lại khoái vào YouTube xem “chú Messi” trổ tài hơn.

    4. Trung vệ Jerome Boateng thì bảo trẻ con không được sang Pháp xem EURO 2016. Anh để cả vợ và 2 con ở nhà vì lo nguy cơ khủng bố.

    Một số fan Đức bảo Boateng quá lo xa. Cũng phải thôi, một anh chăm chăm lo thủng lưới như Boateng thì sao dám “bạo gan” bằng các chăm chăm chọc thủng lưới như CR7 và Bale.

    5. Dù đồng ý hay phản đối cho trẻ con xem EURO thì cũng không thể phủ nhận rằng có rất nhiều trẻ con “thưởng thức EURO 2016 từ trong bụng mẹ”. Đó là những đứa trẻ dự sinh vào khoảng tháng 3 năm sau.

    Cuộc thăm dò dư luận do hãng viễn thông Three của Ireland cho kết quả 15% số người được hỏi tin rằng họ sẽ tái sản xuất sức lao động từ EURO 2016. Bởi dịp này là dịp họ chăm “đá sân nhỏ” hơn. 

    Đội nhà thắng thì “đá” ăn mừng, thua thì “đá” để giải sầu. Thời gian chờ giữa các trận đấu thì “đá” để bớt sốt ruột.

    Với họ thì:
    EURO là hội bóng banh
    Cũng là dịp tốt nặn thành trẻ con
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội