Bóng Đá Plus trên MXH

Thấy gì từ chiến thắng của Đức trước Estonia?
Đỗ Trung • 10:00 ngày 14/10/2019
Dù phải thi đấu thiếu người từ sớm song ĐT Đức vẫn biết cách vượt khó để hạ Estonia 3-0 tại vòng loại EURO 2020. Dưới đây là 3 điểm nhấn đáng chú ý của trận cầu này.

    Hàng thủ mỏng manh
    Hàng thủ của Đức đã gặp may trong ngày Manuel Neuer thi đấu xuất thần, cộng thêm các mũi nhọn phía Estonia phung phí quá nhiều cơ hội. Die Mannschaft đã phải chơi thiếu người từ ngay phút 14 sau chiếc thẻ đỏ của Emre Can, nhưng thực tế hàng thủ của họ cũng tỏ ra yếu kém, thiếu thuyết phục. 

    Trong suốt trận đấu, Đức gặp vấn đề ở khâu giữ bóng tại tuyến dưới, và một vài cầu thủ trông thiếu tự tin. Rõ ràng, đây sẽ là vấn đề mà HLV Joachim Loew cần giải quyết trong thời gian tới.

    Tấn công vô tổ chức
    Ngoài phòng thủ, khâu tấn công của ĐT Đức trước Estonia cũng gặp vấn đề bất chấp họ có đã có ba lần xé lưới chủ nhà. Các cầu thủ thi đấu hời hợt, vô duyên, đặc biệt là Julian Brandt, người chỉ bắt đầu chơi tốt ở gần cuối trận. Trong khi đó, tiền đạo Luca Waldschmidt chẳng khác nào một bóng ma vật vờ trên sân, khi anh không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. 

    Mọi thứ chỉ được cải thiện cho Đức khi Timo Werner vào sân. Chân sút của RB Leipzig ngay lập tức mang đến sự tươi mới, tràn đầy năng lượng cho hàng công của "Cỗ xe tăng" với các pha đi bóng lắt léo, tốc độ. Ngoài ra, một vấn đề nữa với tuyển Đức là họ dường như thiếu động lực và không có hứng thú với trận đấu, đặc biệt ở hiệp một. Có một số cầu thủ ít được ra sân cho đội tuyển quốc gia, nhưng đáng buồn là họ đã không biết chớp lấy cơ hội để ghi điểm trong mắt HLV Loew.

    Bên cạnh đó, cũng cần phải giành lời khen cho Estonia vì đã phòng ngự rất tốt để rình rập thời cơ phản công. Nếu họ sắc bén hơn để hạ gục Neuer, kết quả có lẽ đã khác.

    Cuộc nói chuyện xoay chuyển tình hình của Loew
    ĐT Đức đã chơi tuyệt hay trong hiệp 1 trận giao hữu gặp Argentina, song ở hiệp 1 trận gặp Estonia đêm qua, họ trình diễn bộ mặt khác hoàn toàn. Tất cả đều chơi quá tệ. 

    Thế nhưng, sang hiệp 2, mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng. HLV Joachim Loew đã có đôi lời trao đổi với các học trò trong phòng thay đó, và nó phát huy tác dụng. Đức tỏ ra sắc bén hơn ở hiệp 2 với cú đúp của Ilkay Guenndogan rồi sau đó là Werner điền tên lên bảng điện tử.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội