Pháp luôn coi thành công ở EURO 2016 là dịp để quảng bá hình ảnh của đất nước. Pháp sẽ “ghi điểm” mạnh nếu kỳ EURO này kết thúc trong yên bình, không tiếng súng, không khủng bố. Chính phủ Pháp đã có một loạt hành động để bảo đảm an toàn không chỉ cho người dân sở tại, mà còn cho cả khoảng 8 triệu CĐV từ các nước châu Âu và ngoài biên giới châu Âu.
Như các bạn biết, nước Pháp đã trải qua 2 vụ khủng bố khiến khoảng 150 người thương vong. Vì thế, Quốc hội Pháp vừa thông qua việc gia hạn thêm 2 tháng tình trạng khẩn cấp để đảm bảo an ninh cho EURO 2016, cũng như giải đua xe đạp Tour de France diễn ra ngay sau EURO. Lực lượng cảnh sát và hiến binh đã được tăng cường quân số lên khoảng 80.000, đảm bảo có thể bảo vệ sự an toàn cho các sân vận động cũng như fanzone tại 10 điểm thi đấu trong thời gian diễn ra EURO 2016.
Ngoài ra, Pháp còn tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp với các nước châu Âu. Lực lượng khủng bố quốc tế đang coi EURO 2016 là cơ hội để tạo tiếng vang, nhất là khi giải đấu này diễn ra gần như trùng với tháng Ramadan. Những kẻ đứng đầu các tổ chức thánh chiến Hồi giáo thậm chí còn kêu gọi biến tháng này thành một thảm họa.
Bởi vậy, chính phủ Pháp đã đề ra và quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn. Một, như đã nói, là tăng cường lực lượng quân đội và cảnh sát hiến binh. Hai là thắt chặt an ninh ở các khu fanzone. Ba là kêu gọi nâng cao ý thức của người dân. Họ vừa triển khai hệ thống cảnh báo khủng bố trên điện thoại di động để người dân biết và sơ tán khi có hoạt động khủng bố.
Thực tế thì người dân Pháp hiện có ý thức cảnh giác rất cao. Khi nhìn thấy bất kỳ đồ vật không có chủ sở hữu hay đáng ngờ nào trên đường phố, trên các phương tiện giao thông công cộng hay tại những nơi tụ tập đông người, họ sẽ lập tức báo cảnh sát. Điều tích cực là người dân Pháp rất tin tưởng vào các biện pháp của chính phủ. Họ cũng coi EURO 2016 là dịp để giới thiệu đất nước và con người Pháp tới thế giới.
Không như các vùng khác như Marseille hay Lyon, người dân Paris vẫn khá thờ ơ với EURO. Lý do là họ vẫn còn nhiều mối lo, từ công ăn việc làm, lũ lụt, tới biểu tình và khủng bố. Nhưng tôi tin là khi trái bóng bắt đầu lăn, và khi các cổ động viên nước ngoài đến hâm nóng EURO, người Paris chắc chắn sẽ không đứng ngoài cuộc.