Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha đụng độ Italia: MSN lại chạm trán BBC
Tiến Sĩ • 13:43 ngày 27/06/2016
Thành bại đêm nay sẽ được định đoạt phần lớn bởi cuộc chạm trán giữa bộ ba tấn công M-S-N của Tây Ban Nha và tam hậu vệ Italia B-B-C. Nó sẽ gợi lại cả bầu không khí đỉnh cao của Champions League và trận El Clasico.

    MSN MỚI

    Trong trận El Clasico, người ta đã quen với khái niệm cuộc đọ sức của tam tấu M-S-N (Barca) và B-B-C (Real). Tại chung kết Champions League 2015, những pha biểu diễn của bộ ba M-S-N đã giúp Barca đánh bại Juventus 3-1, trong ngày mà đội bóng Italia chỉ có một mình Leonardo Bonucci trong bộ ba trung vệ B-B-C ở đội hình xuất phát (Giorgio Chiellini chấn thương, Andrea Barzagli đá dự bị). 

    Nhưng đêm nay ĐT Italia sẽ ra sân với đủ bộ hàng thủ Juve, gồm thủ môn Gianluigi Buffon và bộ ba hậu vệ thép B-B-C (Bonucci, Barzagli và Chiellini). Một trong những hàng thủ hay nhất bóng đá châu Âu mùa giải vừa qua sẽ đối đầu với bộ ba M-S-N mới mẻ của Tây Ban Nha, gồm Alvaro Morata, David Silva và Nolito. 

    Bộ ba M-S-N đang là sức mạnh tấn công của người Tây Ban Nha. Tại vòng bảng, Morata và Nolito đã đóng góp 4/5 bàn thắng của La Roja, trong đó 3 bàn đến từ những pha phối hợp giữa bộ ba M-S-N. 

    Tất nhiên M-S-N phiên bản La Roja không đáng sợ bằng M-S-N huyền thoại của Barca, nhưng cũng sẽ là sự đe dọa đáng kể cho bộ tam hậu vệ B-B-C trứ danh của Juventus và ĐT Italia. Ngược lại, cuộc đọ sức với các trung vệ hàng đầu thế giới của nền bóng đá Italia sẽ là bài test quan trọng cho sức mạnh thực sự của tam tấu trên hàng công Bò tót.  

    Trừ Silva, cả Morata và Nolito đều là những gương mặt mới mẻ tại ĐT Tây Ban Nha. Trước khi VCK EURO 2016 diễn ra, Nolito và Morata mới chỉ chơi cùng nhau đúng 4 lần tại ĐT Tây Ban Nha, trong đó thắng lợi 4-0 trước Luxembourg hồi tháng 10/2015 tại vòng loại EURO 2016 là trận chính thức duy nhất. Nhưng họ đã kết hợp với nhau ăn ý một cách đáng kinh ngạc, dẫn đến việc HLV Vicente Del Bosque tống Aritz Aduriz lên ghế dự bị, loại bỏ cả Fernando Torres, Diego Costa và Pablo Alcacer khỏi danh sách ĐT Tây Ban Nha dự VCK EURO 2016. 


    BBC PHẢI DÈ CHỪNG MORATA NHẤT

    Sự nghiệp của Morata cất cánh nhờ bệ phóng từ Juventus. Bộ ba hậu vệ B-B-C cùng thủ môn Buffon dĩ nhiên quá hiểu chân sút này, nhưng Morata vẫn sẽ đem lại sự đe dọa lớn nhất cho hàng thủ Italia. 

    Trong lịch sử 7 lần đối đầu nhau tại các giải đấu lớn (World Cup, EURO và Confed Cup), tất cả 7 cầu thủ Tây Ban Nha đều ở dưới độ tuổi 29 vào thời điểm sút thủng lưới ĐT Italia. Đó là Luis Regueiro (26 tuổi tại World Cup 1934), Jose Caminero (27-World Cup 1994), Cesc Fabregas (25), David Silva (26), Jordi Alba (23), Fernando Torres (28) và Juan Mata (24) ở EURO 2012. 

    Nếu xét theo tiêu chí này, chỉ còn duy nhất Morata trong bộ ba M-S-N có thể chọc thủng lưới Italia đêm nay khi anh mới chưa đầy 24 tuổi. Silva đã 30 tuổi, trong khi Nolito cũng sẽ kỷ niệm sinh nhật thứ 30 vào tháng 11 tới. Nếu nhìn lại 11 cầu thủ Tây Ban Nha đá chính trước Croatia, chỉ còn lại duy nhất Sergio Busquets (không kể thủ môn David De Gea) đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để sút thủng lưới Italia, nhưng Busquets hiếm khi ghi bàn.
     
    Tại Serie A cũng như Champions League 2 mùa giải vừa qua, có đến 56% số bàn thua của Juventus đến từ chân những cầu thủ thuộc thế hệ 9X. Dường như hàng thủ Juve nói chung và thủ môn Buffon nói riêng rất ngại những cầu thủ trẻ, giàu sức vóc. Vì thế, dù đã rất hiểu Morata do từng là đồng đội ở Juve, nhưng B-B-C và thủ môn Buffon vẫn sẽ phải rất canh chừng tiền đạo này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội