Trong đội hình xuất phát tối qua, tuổi trung bình của ĐT Tây Ban Nha là 28 tuổi 287 ngày, còn CH Czech là 30 tuổi 62 ngày. Đó đều là tuổi trung bình cao nhất của cả đôi bên trong lịch sử tham dự các VCK EURO (chỉ tính 11 cầu thủ đá chính).
CH Czech thì không có gì khó hiểu, khi nền bóng đá này từ lâu nay không sản sinh ra thêm những cầu thủ xuất sắc. Cho đến giờ CH Czech vẫn chỉ dựa chủ yếu vào 2 lão tướng là tiền vệ Tomas Rosicky, thủ môn Petr Cech cùng phần nào đó là tiền vệ Jaroslav Plasil. Người trẻ nhất trong số họ là thủ thành Cech đã kỷ niệm sinh nhật thứ 34 cách đây gần 1 tháng.
CH Czech đã đành, Tây Ban Nha cũng già cỗi như thế thì quả là lạ lùng, bởi nền bóng đá này không bao giờ thiếu tài năng do được hỗ trợ bởi hệ thống đào tạo trẻ bài bản ở trong nước, kể cả các CLB lớn như Atletico, Real và Barca. Nhưng HLV Vicente Del Bosque vẫn phải sử dụng nhiều trụ cột lớn tuổi, vì ông chưa kịp chuẩn bị những cầu thủ thuộc thế hệ kế cận.
Thực ra, tuổi trung bình của Tây Ban Nha còn có thể cao hơn, nếu HLV Del Bosque không chọn thủ môn David De Gea (25 tuổi) thay vì Iker Casillas (35 tuổi). Nhưng chính cầu thủ trẻ thứ nhì trong đội hình xuất phát của La Roja này đã trở thành người hùng, đặc biệt là những pha cứu thua ngoạn mục ở cuối hiệp 2. Chú bò tót trẻ nhất, Alvaro Morata cũng gây được ít nhiều ấn tượng trong thời gian 62 phút hiện diện trên sân.
Tây Ban Nha 1-0 CH Czech (Bảng D EURO 2016) |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... vui lòng đợi trong giây lát |
Cả Tây Ban Nha và CH Czech cùng có truyền thống chơi kỹ thuật, nên dĩ nhiên phải cần dàn cầu thủ trẻ trung hơn. Đây có lẽ là bài học lớn nhất mà đôi bên học được từ 90 phút tối qua.
Cầu thủ già thứ nhì “mở hàng” Ở tuổi 29, Gerard Pique chính là cầu thủ già thứ nhì trong lịch sử ghi bàn thắng đầu tiên cho ĐT Tây Ban Nha ở VCK EURO. Cầu thủ duy nhất xếp trên trung vệ của Barca về khía cạnh này là Quini, người đã ghi bàn cho La Roja trong trận thua Bỉ 1-2 ở VCK EURO 1980, lúc đó Quini đã 30 tuổi. |