Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo tự nói, tự nghe trong buổi họp báo sau trận hòa Hungary
Quang Hoà • 03:24 ngày 23/06/2016
Nhờ lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha cầm hòa Hungary 3-3, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. Phải 80 phút sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh mới xuất hiện trong cuộc họp báo nhưng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ cánh phóng viên.
    Theo các nguồn tin được chia sẻ trên mạng Twitter, UEFA không cho phép các phóng viên đặt câu hỏi với Ronaldo mà chỉ chấp nhận để họ ghi lại phát biểu của CR7. Trong khi đó, Ronaldo khẳng định anh cũng muốn trả lời, nhưng nhấn mạnh mình không thể tự quyết định điều gì. Cầu thủ này cho biết anh sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của giới truyền thông ở một khu vực khác trong SVĐ chứ không phải phòng họp báo.

    Trước đó, quan hệ giữa Ronaldo và báo chí trở nên đặc biệt căng thẳng, khi ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid không chịu nổi việc bị phóng viên đeo bám như hình với bóng. Mới đây anh đã điên tiết tới mức giật luôn chiếc micro của một phóng viên đồng hương và ném xuống hồ nước.

    Giới truyền thông cho rằng Ronaldo không giữ được sự bình tĩnh là do anh vẫn còn bị ám ảnh bởi quả đá phạt đền hỏng ăn ở trận đấu với Áo. Áp lực mà Ronaldo phải gánh chịu hẳn đã giảm đi rất nhiều sau cú đúp vào lưới Hungary. Với 2 pha lập công này, anh đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kỳ EURO liên tiếp.

    Trở lại với buổi họp báo, bình luận về trận đấu với Hungary, CR7 cho biết: “Đây đúng là một trận chiến điên rồ. Bồ Đào Nha đã để cho đối phương dẫn trước và phải vất vả mới có thể gỡ hòa. Dẫu sao thì chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu là vượt qua vòng bảng”.


    “Tất nhiên cả đội đều muốn giành chiến thắng và đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng, nhưng không phải dừng bước sớm cũng là thành công rồi. Việc tôi lập kỷ lục cũng chẳng có gì to tát. Tôi không nói mình không hạnh phúc khi lập được kỳ tích, nhưng điều quan trọng hơn ở đây là Bồ Đào Nha đã có mặt ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất”.

    “Đối thủ sắp tới của Bồ Đào Nha là Croatia rất mạnh. Tuy vậy theo đánh giá của nhà cái thì cơ hội đi tiếp của mỗi đội là 50/50. Croatia là tập thể thực sự đáng gờm với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ là một trong số ít những đội bóng có thể đánh bại Tây Ban Nha. Chúng tôi tôn trọng chứ không e ngại Croatoa”.

    Cùng tâm trạng với Ronaldo, đồng đội của anh là Joao Mario cũng rất phấn khởi khi đội bóng của anh không phải sớm về nước: “Bồ Đào Nha đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Những gì diễn ra ở vòng bảng đã cho thấy không có đội bóng nào yếu ở EURO 2016. Croatia đã thể hiện sức mạnh khi quật ngã Tây Ban Nha 2-1, nhưng chúng tôi sẵn sàng đối đầu với họ và tin mình có thể tiến xa”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội