Schmeichel chống lại quê hương thứ hai
Nếu gọi nước Anh là quê hương thứ hai của Kasper Schmeichel cũng chẳng có gì sai. Anh sinh ra tại thủ đô Copenhagen nhưng sang Anh lập nghiệp, thậm chí sớm hơn người cha nổi tiếng Peter rất nhiều. Peter gia nhập Man Utd khi đã 28 tuổi, còn Kasper đến… Man City khi mới chỉ 16 tuổi. Lúc ấy, Man City đã đài thọ con trai huyền thoại của đội bóng đối địch mọi khoản về học bổng và một hợp đồng chuyên nghiệp.
Rốt cuộc, Kasper đã không thể trở thành một cầu thủ quan trọng của Man City, như cách cha anh đã thành huyền thoại của Man Utd. Kasper chỉ bắt cho Man City 8 lần ở Premier League, dành nhiều thời gian cho những chuyến lang bạt theo dạng cho mượn, trước khi tìm được bến đậu ổn định là Leicester vào năm 2011.
Trong sự nghiệp của mình, Kasper đã khoác áo 9 CLB khác nhau, tất cả đều tại Anh và Scotland. Cho nên một số người Đan Mạch nói đùa rằng Kasper nói tiếng Anh còn tốt hơn tiếng mẹ đẻ. Hơi quá, nhưng Kasper sinh ra và lớn lên tại quê nhà Đan Mạch trong 16 năm, đến nay anh đã chơi bóng ở Anh 19 năm!
Ở Đan Mạch, thủ môn Peter Schmeichel vẫn là một người hùng vĩ đại, vị thủ quân tài năng và biển trời tư cách đã đưa những chú lính chì đến chức vô địch EURO 1992. Tương tự hành trình lập thân của Paolo Maldini trước đây, Kasper đã có cả một thời gian rất dài để vượt qua cái bóng của người cha Peter. Phải đến sau khi anh cùng Leicester giành chức vô địch Premier League 2015/16, Kasper mới thực sự bước ra khỏi cái bóng của đấng sinh thành.
10 năm trước sự kiện ấy, vào tháng 1/2006, Kasper bắt trận đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp cùng đội bóng Darlington FC, khi anh được Man City cho CLB này mượn. Đó chỉ là chuyến phiêu lưu ngắn, nhưng lại khiến Kasper và đối thủ của anh trong khung thành ĐT Anh đêm nay, Jordan Pickford có điểm chung.
Darlington FC thơm lây
Tương tự Kasper, Pickford cũng phải đến Darlington FC khởi nghiệp vào đầu sự nghiệp khi chưa được CLB Sunderland tin tưởng. Đúng 6 năm lẻ 7 ngày sau khi Kasper ra mắt Darlington FC, đến lượt Pickford làm chuyện tương tự dưới màu áo đội bóng nhỏ này.
Đó là câu chuyện rôm rả của các CĐV ít ỏi của Darlington FC, đội bóng đã được thành lập từ 138 năm trước nhưng cho tới nay chưa bao giờ được lên chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh, hiện đang chơi ở hạng 6. Việc xếp thứ 15 chung cuộc ở giải hạng Nhì Anh vào năm… 1926 cho tới nay vẫn là thành tích tốt nhất trong lịch sử đội bóng này.
Phải, trên mặt sân Blackwell Meadows tồi tàn, với các khán đài chỉ có vỏn vẹn 3.100 chỗ ngồi, cả Kasper và Pickford đều đã có trận đầu tiên của đời cầu thủ chuyên nghiệp. Đêm nay, trên sân Wembley huyền thoại đầy lộng lẫy cách đó hơn 400km về phía Nam, hai anh chàng thủ môn quê mùa và trẻ trung ngày nào sẽ bước vào cuộc so găng để quyết định tấm vé vào chung kết của giải đấu quan trọng nhất cấp ĐTQG ở châu Âu.
Số fan ít ỏi của Darlington FC đương nhiên sẽ cổ vũ ĐT Anh của Pickford, nhưng họ cũng vẫn giành những tình cảm đặc biệt cho Kasper, chỉ mong rằng thủ môn của ĐT Đan Mạch sẽ không quá xuất sắc trước các chân sút dưới quyền HLV Gareth Southgate!
Kasper và Pickford ngang nhau về đối đầu
Tính từ năm 2017 khi Pickford gia nhập Everton từ Sunderland, anh và Kasper đã ra sân đối đầu nhau 8 lần tại các giải đấu chính thức. Thành tích của Everton và Leicester (cũng là giữa hai thủ môn) ngang nhau, cùng thắng 3, hòa 2, thua 3. Trong số này Kasper nhận 8 bàn thua, còn Pickford có 10 lần vào lưới nhặt bóng từ chân các đồng đội của Kasper.
200 - Đêm nay, cha con nhà Schmeichel sẽ đạt 200 trận khoác áo ĐT Đan Mạch. Người cha Peter có 129 lần phục vụ trong giai đoạn 1983-2001, còn đêm nay sẽ là trận đấu thứ 71 của cậu con trai Kasper ở màu áo đội tuyển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn