SỨC NÓNG EURO TỪ... QUẦY BÁO
Sau khi trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại sân Stade de France, tại fanzone và quán bar, các phóng viên báo Bóng đá quyết định đo sức nóng của EURO tại quầy báo. Và từ những gì chúng tôi nhìn thấy, EURO quả thực đã bắt đầu lan tỏa tới từng ngõ ngách trong cuộc sống của người dân Pháp.
Bắt chuyến metro từ Pont de Neuilly đến khu fanzone ở Champ de Mars, chúng tôi dừng chân ở ngã tư Motte Picquet và Ecole Militaire. Tại đó có một cửa hàng khá to bán đồ lưu niệm, báo và tạp chí. Giờ là 10 giờ sáng, thời điểm các cửa hàng mới mở cửa và thay vì mỗi ô lèo tèo vài tờ báo như vài hôm trước, ông chủ tiệm lấy mỗi loại hẳn một chồng dăm chục tờ.
“Chiến thắng trước Romania đã kích thích sự quan tâm của tất cả. Như bạn thấy đấy, tôi lấy nhiều báo hơn thường lệ gấp 2 lần”, ông chủ quầy báo gốc Ấn Độ trả lời chúng tôi. Điều đó nhanh chóng được chứng thực khi chúng tôi quan sát từ quán cafe Terrasse quen thuộc ngay đối diện. Hầu như ai đi qua cũng phải đứng lại nhìn xem các tờ báo nói gì về chiến thắng của đội tuyển Pháp, và không ít trong số đó lấy cho mình một tờ báo để mang đi. Trong đó, nhiều nhất là L’Equipe.
Tất nhiên, tất cả các tờ báo như L’Equipe, Le Parisien, Liberation hay Le Figaro đều đưa hình ảnh ăn mừng của đội tuyển Pháp ra bìa. Và người hùng trang 1 không ai khác ngoài Payet. “Cậu ấy là người hùng. Tôi không thể tin nổi khi Payet tung ra cú sút ấy”, một độc giả da màu thừa nhận khi dừng chân mua một tờ L’Equipe trên đường đi làm.
VUI NHƯNG VẪN LO ÂU
Đó cũng là ý kiến của Kheyyad Mustapha, một bạn trẻ đang làm việc bán thời gian trong fanzone ở Champ de Mars. “Karim Benzema mới là thần tượng của tôi. Thật tiếc khi anh ấy không có mặt ở EURO, nhưng Payet đã chơi một trận quá tuyệt vời. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Pháp hiện tại”, anh chàng gốc Morocco này nhận xét.
Anh bạn Bilel Labacci của Mustapha cũng có ý kiến tương tự: “Chúng tôi đã chơi không tốt và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1. Nhưng may mắn là Payet đã cứu Les Bleus. Anh ấy cùng với Pogba là những niềm hy vọng lớn nhất của chúng tôi”. Tuy nhiên, dù đã có chiến thắng ở trận mở màn có vẻ vẫn chưa thể xua đi nỗi lo âu. Bằng chứng là khi chúng tôi đặt câu hỏi liệu Pháp có khả năng vô địch EURO 2016 hay không, cả 2 anh chàng sinh viên khoa Toán Tin của Đại học Evry Val d’esone đều tỏ ra khá lưỡng lự.
“Tôi nghĩ sẽ rất khó. EURO năm nay có khá nhiều đội mạnh. Nhưng kệ thôi, dù sao chúng tôi cũng đã có một khởi đầu tốt”, Labacci trả lời cùng một nụ cười.
Việt Nam cũng viết về EURO à? Hai anh bạn Mustapha và Labacci đã tỏ ra khá ngạc nhiên khi biết chúng tôi là phóng viên đến từ Việt Nam. Họ không nghĩ rằng ở một đất nước xa xôi như vậy, người dân cũng quan tâm đến bóng đá. Vì thế, cả hai đã tỏ ra rất tò mò khi xem tờ báo mà chúng tôi mang từ Việt Nam sang. |