Kylian Mbappe quá tệ, người Pháp đành yêu Randal Kolo Muani

KHÔI NGUYÊN
13:16 ngày 04/07/2024
“Cảm ơn Randal Kolo Muani”. Đám đông CĐV Pháp đã hét lên như thế khi rung động vì chiến thắng của ĐT Pháp trước ĐT Bỉ ở vòng 1/8 EURO 2024. Sự căng thẳng kéo dài đến tận phút cuối cùng và bùng nổ khi Muani ghi bàn thắng được cả đất nước mong chờ.

Ở Brest ngày hôm đó, trong quán bar La GUA nằm ở cuối Rue de Siam, những CĐV của "Gà trống Pháp" đã vô cùng hân hoan khi đội nhà khoan thủng được hàng phòng ngự của Bỉ và làm rung lưới. Chiếc vé tứ kết EURO 2024 đã nằm trong tầm tay cho dù nó chất chứa muôn vàn thất vọng về hàng công.

Chỉ cần ghi thêm vài bàn thắng quan trọng, Randal Kolo Muani sẽ là người hùng của CĐV Pháp

Khi xem lại bàn thắng trên màn hình khổng lồ, các CĐV đã bật cười ha hả vì thần may mắn đã tinh ranh nắn chuyển hướng bóng của Muani đập vào trung vệ kỳ cựu Jan Vertonghen và bay vào khung thành của Bỉ. Bàn thắng được tính là pha đá phản của Vertonghen, nhưng người Pháp lại cám ơn Kolo Muani, "con mèo" đã bị nhiều CĐV xứ này ruồng rẫy.

Khi Muani bước vào sân Dusseldorf sau một giờ để thay thế Marcus Thuram, anh đã tạo ra một sự nghi ngờ tập thể lớn trong mắt người Pháp. Cuối cùng, anh lại là người được tán thưởng nhiều nhất trong các quán bar, đặc biệt là sau pha đột phá dẫn đến tấm thẻ vàng của Orel Mangala. 

Thanh niên Antoine Capoucin, 22 tuổi, đi cùng với bạn gái Chloe Marette, tỏ ra hào hứng với Muani: “Thật không tuyệt, chúng tôi vẫn hơi đói bàn thắng nhưng chiến thăng này làm tôi nhớ đến World Cup 2018. Vòng bảng của ĐT Pháp cũng thật tệ, nhưng sau đó là vinh quang”.

Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đều tốt đẹp đối với Julien Canevet, người quản lý quán bar LA GUA có sức chứa 200 người. Thông thường, LA GUA đóng cửa vào thứ Hai nhưng ông vẫn mở cửa để NHM Pháp có chỗ tụ tập để cổ vũ, cho dù đây không phải là quán bar thể thao. 

Ở phút 79, sau một cú sút khác của Kylian Mbappe đưa bóng nay lên trời và tạo ra chuỗi âm thanh thất vọng ở quán bar. Chacha tỏ vẻ tiếc nuối: “Chết tiệt, 17 cú sút nhưng chỉ có 3 cú sút trúng khung thành, thật kinh hồn với năng lực ghi bàn của hàng công Pháp vào lúc này”.

Cú sút đập người Vertonghen đưa bóng bay vào lưới Bỉ của Randal Kolo Muani đã khiến cả nước Pháp thở phào

Bất chấp kết quả của Les Blues như thế nào, doanh thu của quán vẫn ở mức khả quan. Phút 42, chỉ còn lại một chiếc xúc xích trong quầy. Chacha kể: “Tối nay, chúng tôi có một nhóm khách quen và một nhóm khách vãng lai cùng đến xem trận đấu”. 

Đội bưng bia tới tấp đi lại để cung cấp bia, rượu porron cũng các món ăn cho những CĐV đang mải mê ăn uống và cổ vũ bóng đá. Họ có thất vọng chung về chất lượng dứt điểm của hàng công, song cũng hạnh phúc khi hàng công Bỉ cũng tệ không kém. 

Họ đã mong muốn Mbappe hay Antoine Griezmann ghi bàn, cũng như được chứng kiến màn toả sáng của Marcus Thuram và Tchouameni. Tuy nhiên, người đã làm men say chiến thắng dâng cao ở Brest hay trên toàn nước Pháp hoặc trên sân Dusseldorf lại là một kẻ đã từng bị ghét bỏ: Kolo Muani.

Khi rất nhiều người Pháp đã nghĩ đến một kết cục đá hiệp phụ và luân lưu 11m thì từ đường chuyền vào vòng cấm địa của Kante, Kolo Muani đã xoay người như vũ nữ ba-lê và tung một cú sút hiểm hóc. Thế là đủ, một bàn thắng đưa ĐT Pháp vào tứ kết EURO 2024 của Muani – tình yêu mới của người Pháp.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất