Trong trận đại thắng 3-0 trước Slovakia tại vòng 1/8 vừa qua, Mesut Oezil đã không thành công khi đối mặt với thủ môn Matus Kozacik trên chấm 11m. Đây mới là cầu thủ Đức thứ hai trong lịch sử EURO đá hỏng penalty ở thời gian chính thức của trận đấu, sau Uli Hoeness vào năm 1976. Việc Oezil thực hiện không thành công penalty là một sự kiện lạ so với truyền thống của bóng đá Đức.
Càng lạ lùng hơn khi người Đức để Oezil thực hiện cú đá này. Tại CLB, tiền vệ này không được trao nhiệm vụ tương tự. Nói cách khác, Oezil không có nhiều trải nghiệm ở các khoảnh khắc đối đầu cân não như thế và việc anh thất bại là điều dễ hiểu. Nhưng nếu Oezil không bước lên đối mặt với thủ thành Kozacik, tuyển thủ Đức nào sẽ nhận trách nhiệm đá penalty?
Thật khó trả lời câu hỏi này bởi trong ĐT Đức hiện nay không còn chuyên gia sút penalty nào. Bóng đá Đức đang có nhiều cầu thủ khéo léo, nhưng lại không giữ được vẻ lạnh lùng như những đàn anh trong quá khứ. Để thực hiện một cú sút penalty thành công, kỹ thuật là yếu tố phụ, điều quan trọng là cầu thủ phải thắng được áp lực đang đè xuống đôi chân mình.
Tinh thần thép của người Đức đã không còn hiện diện ở ĐT Đức. Bản thân Oezil là một cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ và việc anh thiếu lạnh lùng trên chấm penalty cũng là điều dễ hiểu.