Khi đi, vợ mới cưới mua cho Keating một chiếc vé vào sân xem trận đấu giữa đội bóng quê hương Ireland và Thụy Điển. Đó là món quà cưới đầy ý nghĩa mà vợ đã giành cho anh.
Nhưng thật xui xẻo cho Keating, trong một lần hành động nghĩa hiệp cứu người, chiếc vé của anh đã bị người khác lấy mất. Đó là khi anh hô hấp nhân tạo cho một ông cụ bị đột quỵ mà anh bắt gặp trên đường phố.
Nhưng may mắn thay, Keating đã được một số CĐV Ireland cũng đến sân Stade de France theo dõi trận đấu chung tiền mua chiếc vé khác để vào sân.
Brian Kerrigan, một trong số những người bỏ tiền mua vé cho Keating nhớ lại: “Chúng tôi đang đi đến sân, khi qua cầu thì gặp cậu ấy và cậu ấy kể cho chúng tôi chuyện mất vé.
Keating và những CĐV tốt bụng đã mua vé cho anh
Chúng tôi thất sự ái ngại cho cậu ấy và may mắn là vẫn còn người đang rao bán vé. Thế nên 4 người chúng tôi cùng 1 người bạn của cậu ấy, mỗi người bỏ ra 10 euro để mua cho cậu ấy chiếc vé. Lúc đó, cậu ấy rất vui sướng”.
Kerrigan tiếp tục diễn giải: “Cậu ấy thực sự là người hùng, hành động của chúng tôi thật nhỏ bé với những gì cậu ấy đã làm. Chúng tôi hãnh diện vì hành động ấy, hành động của một CĐV Ireland, EURO này đã xảy ra quá nhiều chuyện tệ hại rồi”.
Trận đấu trên sân Stade de France hôm ấy, Ireland xuất sắc cầm hòa đội bóng trên cơ Thụy Điển với màn trình diễn ấn tượng. Và có lẽ Keating và những CĐV Ireland tốt bụng khác đã có một đêm đong đầy cảm xúc.