Bóng Đá Plus trên MXH

Mark Clattenburg, người cứu vãn niềm tự hào Anh
LÂM PHONG • 09:27 ngày 10/07/2016
ĐT Anh đã bị loại ê chề khỏi EURO lần này, nhưng vẫn có một người Anh góp mặt trong trận chung kết: Trọng tài Mark Clattenburg, người được huyền thoại Pierluigi Collina đánh giá là trọng tài xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Sau khi cầm còi các trận chung kết FA Cup, Champions League, Clattenburg chuẩn bị hoàn tất cú “hat-trick” đáng tự hào.

    FA CHÊ, NHƯNG UEFA KHEN HẾT LỜI

    Sau chung kết FA Cup 2015/16, chung kết Champions League 2015/16, trọng tài người Anh Mark Clattenburg chuẩn bị hoàn tất cú hat-trick đáng tự hào của mình khi được UEFA chỉ định cầm còi trận chung kết EURO 2016 giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha. Việc được UEFA chỉ định điều khiển 2 trận đấu quan trọng liên tiếp (chung kết Champions League và chung kết EURO) cho thấy rất rõ ông Clattenburg được UEFA tôn trọng và đánh giá cao đến nhường nào.

    Tuy nhiên, khá ngạc nhiên khi trong biên giới nước Anh, Clattenburg lại không được các quan chức LĐBĐ Anh (FA) thật sự coi trọng. Trong mắt người Anh, Martin Atkinson mới là trọng tài số 1. Clattenburg đối với các quan chức FA là một người vui tính nhưng chưa đủ nghiêm túc để cầm còi các trận đấu lớn. Ông trọng tài 41 tuổi này vẫn thường xuyên lui tới các hộp đêm và có nhiều sở thích cá nhân, mà đối với người Anh, chưa phải là chuẩn mực cao nhất của một trọng tài.


    Nhưng trong các thang điểm của UEFA, mà đặc biệt là dưới góc nhìn của trưởng ban trọng tài Pierluigi Collina, những biểu hiện trên sân của Clattenburg mới là yếu tố đánh giá chính xác nhất năng lực của ông và cũng là cơ sở để UEFA chọn ông cho vị trí điều khiển trận đấu cuối cùng của EURO 2016.

    CỨNG RẮN NHƯNG VẪN NHÂN VĂN

    Trong trận chung kết Champions League 2015/16 giữa Real Madrid và Atletico Madrid, giới chuyên môn đánh giá rất cao tình huống Clattenburg lột trần màn ăn vạ của trung vệ Pepe bên phía Real. Một đoạn video được tung lên mạng cho thấy, Clattenburg thể hiện rõ thái độ khinh khi trước màn ăn vạ thô thiển của Pepe. Chỉ những trọng tài có trái tim chính trực mới cảm thấy thật sự phẫn nộ trước những tình huống ăn vạ câu thẻ của cầu thủ.

    Đến EURO, Clattenburg lại tiếp tục ghi điểm. Trong trận đấu giữa Croatia và CH Czech, khi CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân với ý đồ phá hỏng trận đấu, Clattenburg đã có một tình huống xử lý đầy chuẩn mực và cũng rất tình người.

    Theo lời kể của tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia), anh cảm thấy phẫn nộ trước hành vi phá hoại của nhiều CĐV nhà và muốn chạy về phía nhóm fan cuồng này để góp ý. Tuy nhiên Clattenburg đã ngăn anh lại và nói: “Bỏ đi, Mario. Điều này không đáng đâu”. Bức ảnh chụp lại tình huống Clattenburg níu tay Mandzukic đã được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội.

    Clattenburg xử lý đầy chuẩn mực khi ngăn Mandzukic gây hấn với CĐV đội nhà
    Clattenburg xử lý đầy chuẩn mực khi ngăn Mandzukic gây hấn với CĐV đội nhà

    Đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài Anh được tin tưởng cầm còi những trận đấu cả thế giới quan tâm. Năm 2010, trọng tài nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá Anh, ông Howard Webb sau khi điều khiển trận chung kết Champions League giữa Inter Milan và Bayern Munich, đã tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm còi trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. 

    Cả hai trận đấu này Howard Webb đều kiểm soát rất tốt. Đặc biệt, ở trận chung kết World Cup, Webb đã tạo nên một kỷ lục chưa từng xuất hiện trong các trận chung kết giải đấu này khi rút ra tới… 14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

    Sự kiện trọng tài người Anh liên tục xuất hiện trong các trận đấu lớn giống như một sự tương phản khôi hài đối với nền bóng đá Anh. ĐT Anh được FA coi như con cưng, tôn vinh rùng beng trên các mặt báo nhưng thất bại ê chề tại EURO lần này. Trong khi đó, một trọng tài mà người Anh không đánh giá cao lại được UEFA coi là “ông vua sân cỏ” hàng đầu châu lục.

    CON SỐ:
    1 - EURO 2016 chính là kỳ EURO đầu tiên Mark Clattenburg được góp mặt trên tư cách trọng tài chính. Tại EURO 2012, ông chỉ là trợ lý trọng tài.
    2 - Mark Clattenburg mới là trọng tài thứ 2 trong lịch sử cầm còi cả trận chung kết Champions League và chung kết EURO trong cùng một năm. Trước đó là trường hợp của trọng tài Pedro Proenca năm 2012.
    3,45 - Trong cả sự nghiệp của mình, trung bình mỗi trận ông Clattenburg chỉ rút ra 3,45 thẻ vàng và 0,1 thẻ đỏ
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội