Như đã biết, có tới hơn 5.000 kẻ quá khích đã tràn vào sân Wembley để theo dõi trận chung kết, bất chấp sự can ngăn trong vô vọng của lực lượng an ninh. Sự xuất hiện của những vị khách không có vé này dẫn tới cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có ở sân đấu huyền thoại.
Ông Alan Maguire, cha của trung vệ Harry Maguire là một trong những nạn nhân của nhóm người quá khích kia. Vị kế toán 56 tuổi này đã bị xô ngã xuống sàn và có thể bị gãy 2 xương sườn sau trận chung kết.
Sau khi biết được tin, Harry rất sốc: "Đấy không phải một trải nghiệm dễ chịu. Cha tôi đến bây giờ vẫn hoảng loạn. Nhưng dẫu sao vẫn còn may chán bởi nếu trong một trận đấu khác, ông ấy có thể đã dẫn theo vài đứa cháu, có thể là đám nhóc nhà tôi đi cùng.
Cha tôi đã bị đám đông giẫm đạp. Tôi vẫn chưa nói chuyện nhiều với ông ấy nhưng tôi thở phào khi biết được đám nhóc nhà tôi không đến trận chung kết. Tôi rất biết ơn vì điều tồi tệ nhất không xảy ra bởi mức độ của vụ việc là rất nghiêm trọng.
Cha tôi nói rằng ông ấy rất sợ hãi. Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cảnh tượng đó, đặc biệt là trong một trận đấu. Cha tôi gặp khó khăn trong việc hít thở do xương sườn dính tổn thương. Nhưng ông ấy không phải là người thích trút giận lên người khác".
Tối Chủ nhật đó đúng là quãng thời gian đáng quên với nhà Maguire. Không những ông Alan gặp nạn mà trên sân, Harry và đồng đội cũng không thể giữ chiếc cúp ở lại nước Anh. Italia đã thắng 3-2 trên loạt luân lưu để có lần thứ 2 trong lịch sử vô địch EURO.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn