Mạc Hồng Quân từng nổi tiếng thế nào ở Séc?

Sau khi trò chuyện với bà Phùng Thị An, mẹ của Mạc Hồng Quân, tại nhà riêng ở Praha, bà cho chúng tôi xem rất nhiều tạp chí, báo của Séc và nước ngoài viết về cựu tuyển thủ Việt Nam này. Quân giống như thần tượng của nhiều cầu thủ trẻ gốc Việt tại Séc.

GÂY ẤN TƯỢNG NGAY TỪ LÚC BẮT ĐẦU

Ngay từ khi mới sang Séc, Quân đã thích nghi nhanh với môi trường mới nhờ niềm đam mê bóng đá. Không giống với những cầu thủ khác, ngay khi đến dự tuyển vào đội bóng địa phương ở Ostrov, lãnh đạo của đội bóng này đã gọi cho người nhà và nói rằng, Quân không cần phải tập luyện như bình thường mà có thể thi đấu ngay. Tức là, ngoài đi học văn hóa, thì những khi CLB địa phương tham gia thi đấu ở các giải, Quân sẽ được đặc cách đá luôn.

Mạc Hồng Quân trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại giải đấu chuyên nghiệp Séc

Sau khi bố mẹ chuyển lên Tachov kinh doanh, Quân cùng chị gái (Quân có một chị gái sang Séc cùng năm 2000) cũng chuyển trường học và bắt đầu khoác áo đội bóng này. Khi ấy, ông bầu ở Ostrov không muốn cho Quân đi vì không muốn bỏ lỡ một tài năng đặc biệt như chàng cầu thủ nhí “mũm mĩm, dễ thương mà vô cùng khéo léo”. Lúc mới sang Séc, Quân hơi mập và thích chơi bóng ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên, khi mẹ gợi ý các vị trí thi đấu khác và bản thân Quân cũng thích thử nghiệm nên đã đá tiền đạo, tiền vệ và cả trung vệ.

Mạc Hồng Quân được báo Séc gọi là “Beckham Việt Nam”

Sau khi nhờ sự thuyết phục của lãnh đạo Tachov vì tương lai của Quân, cuối cùng phía Ostrov cũng đồng ý để cầu thủ nhí người Việt rời đi. Lúc ở Ostrov, Quân đá tiền vệ tấn công, nhưng về Tachov, anh đá ở trung tâm tuyến giữa. Lúc này, HLV Jaroslav Ptak của Tachov cũng có cậu con trai chạc tuổi Quân và cho thi đấu ở vị trí tương tự. Mỗi khi cả hai cùng sát cánh trên sân, thì Quân lại lùi về đá trung vệ và cũng chơi rất ấn tượng.

NỔI NHƯ CỒN TỪ KHI CÒN Ở TACHOV

Cứ thế, báo chí Séc đưa tin về một “hiện tượng” người Việt ở đây và các tuyển trạch viên ở tỉnh Plzen đã đến để đưa Quân vào đội từ lúc 11 tuổi. Đá ở Tachov nhưng cứ khi nào lên đội tuyển tỉnh thì lại phải thi đấu xa nhà. Trong 3 năm trời, ông Mạc Xuân Trường vừa thu xếp công việc vừa đưa con đi thi đấu cách nhà 60km. Bố Quân cũng là một người vô cùng yêu bóng đá nên cũng cố gắng hàng tuần đưa con đi tập luyện và thi đấu.

Mạc Hồng Quân ra mắt đội trẻ Sparta Praha

Đáp lại sự hy sinh và ủng hộ hết mình của bố mẹ, Quân thi đấu rất hay và thường xuyên giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Đến năm 15 tuổi (2007), Quân thi đấu giải U15 trên toàn Séc trong màu áo tỉnh Plzen. Ban đầu, lãnh đạo đội chỉ đặt ra mục tiêu là giành hạng Ba hoặc hạng Tư. Tuy nhiên, đội đã thi đấu xuất sắc và về nhì. Bản thân Quân là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất giải (thi đấu 15/16 trận) nên báo chí Séc đăng tin liên tục, kêu gọi LĐBĐ nước này làm thủ tục nhập quốc tịch cho Quân để vào ĐTQG.

Vì lúc đó Quân chưa đủ 18 tuổi (thực ra mới 15 tuổi) nên phải thông qua bố mẹ để có thể mang quốc tịch Séc. Song, theo mẹ Quân, do gia đình kinh doanh nhỏ lẻ, liên quan đến vấn đề thuế, không có công ty riêng nên phải chờ thêm. Trong cùng thời gian này, CLB Slavia Praha cũng rất quan tâm đến Quân và đã ký hợp đồng với cầu thủ nhí gốc Việt khi ấy. Điều đáng chú ý, Quân là một trong bốn cầu thủ có vinh dự ký hợp đồng chính thức với đội bóng nổi tiếng này.

Mạc Hồng Quân trên báo Italia

ĐƯỢC CẢ 3 CLB LỚN CỦA SÉC THEO ĐUỔI

“Trước khi đá giải U15 của Séc, Quân đã thi tuyển vào Slavia Praha và là một trong bốn người được ký hợp đồng chính thức. Khi ấy, cả hai vợ chồng tôi cùng có mặt. Quân chạy ra và khoe: Mẹ ơi, con đỗ rồi, bố mẹ vào chuẩn bị ký hợp đồng đi. Nhưng cả nhà tin tưởng, giao cho HLV Ptak ở Tachov xử lý. Ông ấy đứng lên đại diện cho Quân và gia đình. Lúc ấy, cả ba CLB lớn của Séc là Slavia, Sparta Praha và Viktoria Plzen đều rất thích Quân. Và, khi ấy Quân đã ký với Slavia rồi, thì ông Ptak có con trai đá cùng Quân lại gợi ý về Sparta.

Nếu về Sparta thì con trai ông ấy cũng thi đấu cùng Quân được. Ông ấy muốn cả hai tiếp tục thi đấu, gắn bó cùng nhau. Lúc ấy, Slavia lại nói với gia đình rằng, nếu Quân sang CLB thì được nhận lương, ký hợp đồng chính thức luôn. Trước đó, chưa có bất cứ cầu thủ trẻ nào như thế được ký hợp đồng. Chính lúc đó gia đình cũng dao động và muốn Quân ký hợp đồng ngay với Slavia để tránh rủi ro”, bà An, người mẹ đã nhớ từng cột mốc, từng nhân vật có ảnh hưởng tới sự phát triển của con trai, cho chúng tôi biết thêm.

Mạc Hồng Quân trên báo chí Séc và Việt Nam

Trên thực tế, nếu Quân chọn Slavia, thì chắc chắn đã có hợp đồng chính thức. Còn nếu đến Sparta, Quân sẽ phải thử việc từ 3-6 tháng, chứa rất nhiều rủi ro. Song, vốn rất tự tin ở trình độ cũng như tinh thần chuyên nghiệp của mình, Quân động viên bố mẹ, trấn an rằng cả nhà hãy yên tâm, kể cả phải thử việc thì cũng sẽ ký hợp đồng với Sparta, cả nhà không phải lo lắng gì cả.

Sau đó, Quân tham gia một giải đấu giao hữu, giành luôn hai giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Cầu thủ hay nhất của Tachov. Chưa đầy 1 tuần sau, thì phía CLB Sparta gọi gia đình lên ký hợp đồng cho Quân. Và, Quân chính thức trở thành cầu thủ thuộc biên chế Sparta ở tuổi 15, có lương đàng hoàng. Ba năm sau, đích thân lãnh đạo Sparta Praha gọi ra để làm quốc tịch Séc cho Quân và trở thành người Việt Nam đầu tiên có hai quốc tịch (Việt và Séc).

Mạc Hồng Quân trên tạp chí Elle

“Đây là quốc tịch do nhà nước đề nghị, chứ không phải đi xin. Sparta tự làm, tự đề nghị. Trước kia, muốn có quốc tịch Séc thì sẽ phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Nhưng khi ấy, thủ tục cũng đã thay đổi. Quân được giữ cả quốc tịch Việt Nam và nhận thêm quốc tịch Séc. Thông thường đối với những người có hai quốc tịch thì người ta bắt cắt một chữ trong tên đi. Ví dụ như Mạc Hồng Quân thì phải để thành Mạc Quân. Nhưng Quân là trường hợp ngoại lệ. Vẫn được giữ nguyên cả Mạc Hồng Quân trong quốc tịch Séc”, bà An chia sẻ.

QUYẾT ĐỊNH TRỞ VỀ VIỆT NAM

Vậy, tại sao khi đang nổi như cồn tại Séc, được nhiều đội bóng nổi tiếng săn đón, Quân lại trở về thi đấu ở V-League? Chắc chắn không nhiều người biết nguyên nhân sâu xa của việc này. Bà An tiết lộ rằng, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp khi Jozef Chovanec giữ chức GĐĐH. Quân được trọng dụng ở đội trẻ và có triển vọng lên đội 1. Tuy nhiên, sau khi Sparta có ban lãnh đạo mới và Quân gần như phải ngồi dự bị. Đúng lúc HLV Mai Đức Chung sang Séc (2013), là trận đấu thứ 13 của giải (hầu như đội toàn thua), thì Quân mới được thi đấu.

Khi chứng kiến “hiện tượng người Việt” không được thi đấu, thì khán giả biểu tình, phản đối. Điều đó giúp Quân được ra sân và anh ghi liền 2 bàn để đội nhà giành chiến thắng. Báo Séc lại ngập tràn các bài viết về Quân và CLB đành phải để anh thi đấu 2 trận nữa. Nhưng khi giai đoạn lượt về bắt đầu thì lại cho Quân ngồi dự bị. Vì thế, Quân quyết tâm về Việt Nam, dù thực lòng vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp tại Séc.

LĐBĐ Séc muốn Quân khoác áo ĐTQG nước này.

Cho đến tận bây giờ, trong số những cầu thủ người Việt ở đây, thì Quân vẫn là số 1. Từ năm 15 tuổi, gia đình Quân đã không phải nuôi anh ăn học rồi. Và ngay từ khi còn khoác áo Sparta Praha, quân cũng đã có định hướng cho tương lai sau khi giã từ sân cỏ. Nhiều lần anh thử làm trọng tài và có những quyết định rất chính xác. Được biết, ở Sparta bây giờ, thi thoảng cũng có những cầu thủ nhắc về Quân với tư cách là cựu ngôi sao của đội.

“Sau khi giải nghệ, Quân cũng có thể về lại Séc. Các mối quan hệ cũ ở đây vẫn rất tốt đẹp và hoàn toàn có thể được tạo điều kiện để làm HLV. Thỉnh thoảng Quân trở về thì lại đến CLB cầu thủ nhí Việt Nam và được bọn trẻ rất thích, rất thần tượng. Bạn bè người Việt và Séc đều liên lạc thường xuyên với Quân. Bản thân Quân cũng đã học một lớp HLV tại Việt Nam và có thể theo nghiệp HLV sau khi giải nghệ”, bà An tiết lộ thêm.

Kết thúc câu chuyện với chúng tôi, bố mẹ Quân mang ra cả tập báo dày cả Việt lẫn Tây viết về Quân trong thời gian thi đấu tại Séc. Có những tờ báo Séc còn giật bài về Quân ra trang Nhất, gọi anh là “Beckham của Việt Nam”. Thậm chí, trong một lần đá giao hữu tại Italia, một tờ báo của nước này cũng đưa tin về chàng cầu thủ người Việt đầy tài năng này.

Mạc Hồng Quân rất gắn bó với ông bà nội

Theo bà An, hồi mới sang đoàn tụ cùng bố mẹ tại Séc, Quân vẫn ưu tiên trở lại Việt Nam để sinh sống cùng ông bà nội. “Vì bố mẹ đi làm ăn xa, nên Quân sống với ông bà nội từ nhỏ và lúc nào cũng chỉ mong được trở về trong vòng tay của ông bà nội. Quân đặc biệt yêu ông bà nội và không bao giờ muốn xa hai người”, Bà An tiết lộ.

Gia đình ủng hộ mọi quyết định của Quân

Giữa chuyện thị phi, ổn ào về chuyện tình cảm của con trai, bà An chia sẻ rằng, gia đình luôn ủng hộ quyết định của Quân. “Dù là với Khánh Ly hay Kỳ Hân, gia đình cũng không can thiệp. Quân là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm nên gia đình tin tưởng ở con. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn sẵn sàng nhận cháu nội (con trai của Quân với Khánh Ly), nhưng mọi thứ không phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi, mà ở mẹ cháu”, bà An chia sẻ.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất