Kylian Mbappe bắt đầu 'hết vị'?

KHÔI NGUYÊN
16:50 ngày 11/07/2024
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Kylian Mbappe tiến thẳng về chỗ râm mát ở đường biên và uống nước. Anh nhún vai theo kiểu “C'est la vie" (Đời là thế) khi nhìn các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng, còn đội Pháp thua 1-2 ở bán kết EURO 2024. Đây là lúc để nói rằng siêu sao này đã bắt đầu sa sút.

Mbappe chơi mờ nhạt đến thảm hại tại EURO 2024

Khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng của ĐT Pháp đã thực hiện một vài pha chạy nước rút con thoi bên cánh trái trong khi bóng ở bên phải. Anh gõ nhẹ mũi giày xuống cỏ như thể để kích hoạt sức mạnh đặc biệt của chúng. Trông anh có vẻ như đang có tâm trạng. 

Chính đường tạt bóng chính xác của cầu thủ 25 tuổi này đã được Randal Kolo Muani đánh đầu thành bàn ở phút thứ 8, bàn thắng sống đầu tiên và cuối cùng của Pháp ở giải đấu này. Thế nhưng tất cả những điều đó đã bị lu mờ. ĐT Pháp đã bị đánh bại bởi cú cứa lòng của Lamine Yamal, và 4 phút sau đó là pha dứt điểm quyết định của Dani Olmo. Chấm hết.

Cúp bạc EURO là vinh dự duy nhất mà Mbappe còn thiếu tại ĐTQG. Anh khao khát có nó nhưng trong giải đấu đầu tiên với tư cách đội trưởng Les Bleus, Mbappe lại mờ nhạt đến thảm hại và danh tiếng đã bị nhem nhuốc. Đó là lý do tại sao anh coi EURO 2024 là một thất bại.

Nhìn lại quá trình, chúng ta thấy việc chẳng phải ngẫu nhiên xảy ra. Mbappe đã phải trải qua một mùa giải bị ruồng rẫy khi trở mặt với PSG để đến với Real Madrid. Ngồi dự bị là điều thường thấy ở tiền đạo này ở mùa 2023/24. Anh cũng đang gặp vấn đề về lưng, và chấn thương này có thể làm hại anh lâu dài.

Cúp bạc EURO là vinh dự duy nhất mà Mbappe còn thiếu và anh đã phải tay trắng rời Đức

Sau đó là những vấn đề ngoài sân cỏ. Mbappe đã ký hợp đồng 5 năm với Real Madrid, chấm dứt câu chuyện chuyển nhượng kéo dài. Tuy nhiên, những căng thẳng còn sót lại vẫn kéo dài vì PSG đã không trả lương cho anh trong 2 tháng cuối cùng của anh ở CLB.

Tại EURO 2024, Mbappe đã khởi đầu bằng một pha va chạm với hậu vệ người Áo Kevin Danso và bị gãy mũi. ĐT Pháp hoảng loạn vì chấn thương này với rất nhiều câu hỏi và suy đoán loạn xạ. Cuối cùng, Mbappe vẫn ở lại Đức với cái mặt nạ mà chắc hẳn anh ta rất ghét vì bị hạn chế tầm nhìn, đọng mồ hôi làm cay mắt…

Mbappe ngồi dự bị hoàn toàn trong trận đấu thứ hai với Hà Lan 4 ngày sau đó. Khi trở lại trong trận đấu thứ ba, với Ba Lan, Mbappe đã có 5 cú sút trúng đích trong 8 lần nỗ lực dứt điểm. Một quả phạt đền thành công giúp anh nhẹ nhõm phần nào, nhưng anh vẫn phải gánh vác trọng trách ghi bàn. 

Vòng 1/8 được coi là một khởi đầu mới cho ĐT Pháp kém cỏi này, nhưng Mappe cùng với các đồng đội vẫn không thể tìm thấy động lực trước ĐT Bỉ. Những khoảnh khắc chói sáng hiếm hoi của Mbappe sớm bị huỷ hoại bằng những pha truy cản. Anh đã rất thẳng thắn thừa nhận mình không cảm thấy tốt nhất. 

Mpbapp không tìm được sự đột phá cần thiết trong trận thua Tây Ban Nha 1-2

Mbappe cũng không ngần ngại chỉ ra tác động của sự vắng mặt của Paul Pogba đối với minh. “Với Pogba, tất cả những gì bạn phải làm là cúi đầu xuống, chạy và gọi bóng. Bạn biết bóng sẽ đến chân bạn. Với những cầu thủ hiện có, tôi không mong gì đến cảnh trên”. 

Trận tứ kết với Bồ Đào Nha cũng rất tệ, khi Mbappe dính một lỗi việt vị, một đường chuyền sai vị trí thẳng đến hàng tiền vệ của Bồ Đào Nha. và giao tiếp sai với đồng đội. Một mớ hỗn độn. Vào giữa hiệp phụ, anh nói với Deschamps rằng anh không thể tiếp tục thi đấu nữa và được thay ra trước khi các đồng đội thực hiện loạt sút luân lưu thắng lợi.

HLV Didier Deschamps thừa nhận: “Mbappe và Antoine Griezman đang không thi đấu tốt nhất”. Trong khi đó, đối thủ khó khăn nhất vẫn chưa đến. Tây Ban Nha mang đến một mức độ đe dọa mới. Khi bóng lăn, Mpappe có vẻ đang tăng nhiệt. Anh chạy qua hàng phòng ngự của TBN và tung ra hai cú sút nhanh. Anh rất hung hăng và sẵn sàng nhưng không có cách nào đưa bóng vào lưới.

Mpbapp không tìm được sự đột phá cần thiết. Cơ hội tốt nhất của anh đến ở phút thứ 4 khi dứt điểm bằng chân phải nhưng chỉ có thể đưa bóng đi vọt xà ngang. “Tôi phải ghi bàn trong tình huống đó”, anh thừa nhận sau trận đấu. “Ít nhất cũng phải sút trúng đích. Đó là thực tế khắc nghiệt của bóng đá”.

Cả Deschamps và Mbappe đều biết anh thi đấu kém cỏi. Đôi khi cơ thể anh ta không thể làm được những gì tâm trí muốn. Liệu đây có phải là khởi đầu quá trình sụp đổ của Mbappe?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất