"Đây là một trận đấu căng thẳng khi tốc độ luôn được đẩy lên rất cao. Trong hiệp 1 chúng tôi đã gặp ít rắc rối khi nhiều lần để mất bóng và để cho Ukraine có nhiều cơ hội phản công", Loew cho biết.
"Tuy nhiên, mọi thứ đã diễn ra tốt hơn ở hiệp 2 khi ĐT Đức thi đấu tốt mượt mà hơn và luân chuyển bóng nhịp nhàng. Thật không dễ để đánh bại một hàng thủ vững chãi của Ukraine, nhưng chúng tôi đã tìm được giải pháp và nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng về màn trình diễn với kết quả này".
ĐT Đức đã có chiến thắng xứng đáng trước Ukraine
Ngôi sao sáng nhất của ĐT Đức ở trận này là Toni Kroos cũng tỏ ra phấn khích trước thắng lợi đầu tiên của đội nhà tại EURO 2016.
"Vai trò của tôi là đưa bóng đến vị trí thuận lợi nhất cho những cầu thủ ở tuyến trên ghi bàn và mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ đêm nay. Tôi hi vọng sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình ở các trận đấu tới", tiền vệ của Real hồ hởi chia sẻ.
Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Ukraine, Mykhailo Fomenko không giấu nổi sự thất vọng bởi không thể ngăn chặn được sức công phá của ĐT Đức.
"Chúng tôi phải ngăn chặn người Đức ghi bàn nhưng rốt cuộc chúng tôi đã không làm được. Thật buồn khi Ukraine đã để thua 2 bàn. ĐT Đức giống như một cỗ máy vậy. Họ là tập hợp của những cầu thủ xuất sắc và chúng tôi đã xác định sẽ phải đối mặt với một đội có đẳng cấp cao như Đức. Ukraine sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa ở các trận còn lại".
VIDEO: Đức 2-0 Ukraine |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |