Gian truân thẻ tác nghiệp EURO 2024!

Sau khi nhận được email khẳng định đã đăng ký thành công thẻ tác nghiệp và sẽ được phát khi tới Trung tâm đăng ký nhận thẻ khi có mặt ở Đức, tôi yên tâm lên đường tác nghiệp. Tuy nhiên, lại có những phát sinh không ngờ tới.

Trên đường tới Trung tâm đăng ký nhận thẻ tại Munich, một đồng nghiệp của tôi tại Tạp chí Bóng Đá có cho tôi biết rằng một nhà báo kỳ cựu tại Việt Nam sang Đức tác nghiệp gặp trục trặc về thẻ tác nghiệp. Nhân viên UEFA không phát thẻ cho nhà báo đó vì họ và tên trên hồ sơ đăng ký không trùng với hộ chiếu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra khi anh làm thẻ tác nghiệp World Cup.

Nghe như vậy, tôi cũng thực sự lo lắng. Bởi để xác nhận được cấp thẻ tác nghiệp, từ tháng 2/2024, tôi đã phải cập nhật số hộ chiếu, ảnh trang đầu của hộ chiếu cho UEFA cùng rất nhiều tài liệu khác như những bài báo gần nhất, thẻ nhà báo (còn thời hạn từ 6 tháng trở lên)… Sau một thời gian dài được chờ duyệt, đến cuối tháng 5/2024, thì UEFA chính thức gửi mail xác nhận thẻ của tôi đã được duyệt, khi nào sang Đức là có thể đến bất cứ Trung tâm đăng ký thẻ nào của EURO để nhận thẻ.

Tác giả khi chờ lấy thẻ ở lần đầu tiên

Và khi đến Trung tâm đăng ký thẻ của EURO tại Munich để nhận thẻ, sau khi chụp ảnh chân dung để gắn lên thẻ, tôi được một tình nguyện viên gọi đến bàn và thông báo rằng tôi chưa thể nhận, cầm hộ chiếu của tôi và bảo tôi đi theo để khai báo lại. Bởi tên tiếng Việt của tôi có dấu, còn trên đăng ký thẻ của UEFA lại không có dấu.

Tôi cũng giải thích rằng tên của hầu hết người Việt Nam đều có dấu, nhưng bạn tình nguyện viên nói rằng, đây không phải lỗi của phóng viên, vẫn biết hộ chiếu và hồ sơ đăng ký thẻ là cùng một người. Tuy nhiên, nguyên tắc là nguyên tắc, giờ họ phải khai lại, gửi cho UEFA. Còn tôi thì cứ về nhà, đợi thư xác nhận của UEFA thì đến lấy thẻ.

Tôi có hỏi sẽ phải chờ đợi bao lâu thì có thẻ tác nghiệp thì bạn tình nguyện viên đó nói “tùy thuộc vào hên xui của bạn”. Nếu hên thì tầm một vài tiếng đồng hồ sẽ có nên cứ dạo một vòng quanh sân Allianz Arena để chờ đợi nhận thẻ. Còn xui thì có thể vài ba ngày mới có. Tuy nhiên, đến sát giờ khai mạc EURO 2024, tính ra đã 2 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được thư xác nhận của UEFA gửi lại, tôi có gửi lại mail cho họ nhưng chưa có hồi âm.

THẻ tác nghiệp tại  EURO 2024

Và chiều ngày 13/6 (giờ Đức), tôi đến Trung tâm đăng ký thẻ của EURO 2024 để hỏi lại trực tiếp một lần nữa, thì vẫn nhận được câu trả lời từ tình nguyện viên: Cần phải có thư xác nhận lại của UEFA thì mới được lấy thẻ. Không có thẻ, tôi đã bỏ lỡ nhiều sự kiện quan trọng trước thềm trận khai mạc giữa chủ nhà Đức vs Scotland như dự khán buổi tập làm quen sân của các đội tuyển, họp báo với các HLV trưởng và đội trưởng của hai đội tuyển…

Xem ra, nghề báo vốn đã rất vất vả, lại hay xảy ra những “tai nạn nghề nghiệp” kiểu này. Nhưng cuối cùng cũng thật may mắn, trong khi chuẩn bị ra sân cho trận khai mạc, tôi nhận được thư gửi từ UEFA thông báo ra trung tâm đăng ký thẻ ở Munich hoặc bất cứ thành phố đăng cai EURO 2024 nào để lấy thẻ. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất