"Chúng tôi cùng nhau trưởng thành tại đội hình này. Bước ngoặt có lẽ là chiến thắng 3-0 trước Ukraine tại trận play-off tranh vé tới World Cup 2014, bởi sau đó ĐT Pháp đã có một kì World Cup khá thành công", hậu vệ 35 tuổi chia sẻ.
"Chúng tôi phải là đội giành chiến thắng. Chúng tôi phải kết thúc giải đấu bằng một chiếc cúp. Tôi chưa bao giờ giành bất kì danh hiệu gì cùng ĐT Pháp và tôi cảm thấy có lỗi về điều đó".
"Tôi rất tự hào về các đồng đội. Họ sẽ khiến tôi bật khóc nếu chức vô địch EURO", Evra khép lại.
Đúng như những gì Evra thổ lộ, bắt đầu khoác áo Les Bleus từ năm 2004 nhưng đã 12 năm trôi qua, anh vẫn chưa gặt hái được thành công nào cùng đội bóng áo lam.
![Evra chia sẻ bức ảnh mặc giáp sắt như chiến binh lên Instagram](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2016/07/09/66/evra2.jpg)
Evra chia sẻ bức ảnh mặc giáp sắt như chiến binh lên Instagram
Ở tuổi 35, EURO 2016 có lẽ sẽ là kì EURO cuối cùng trong sự nghiệp của Evra, đồng thời là lần cuối cùng anh được thi đấu cho ĐT Pháp.
Chính vì vậy, Evra tỏ ra vô cùng hào hứng và chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận chiến cuối cùng với ĐT Bồ Đào Nha, nơi có sự góp mặt của 2 người đồng cũ tại M.U là Cristiano Ronaldo và Luis Nani.
Hậu vệ của Juvetus mặc một bộ giáp sắt trông như thể sắp bước vào cuộc chiến sinh tử rồi đăng lên trang mạng cá nhân Instagram kèm dòng chữ : "Tập luyện để đợi ngày bấm máy cảnh phim Game of Thrones cuối cùng, hahahaha. Tôi yêu trận chung kết này".
Bên cạnh đó, Evra gọi Ronaldo và Nani là "những người anh em" và cầu chúc điều tốt đẹp nhất đến với họ.