EURO không có… hạng 3

Kinh Thi Kinh Thi
07:12 ngày 02-06-2021
Cách đây 5 năm, Bỉ bước vào VCK EURO 2016 với tư cách đội bóng số 1 thế giới về… giá chuyển nhượng. Bây giờ thì Bỉ là đội bóng số 1 thế giới trong bảng xếp hạng các ĐTQG của FIFA. Đấy đều là những chi tiết hấp dẫn… để tham khảo. Vâng, chỉ tham khảo thôi.

Bóng đá vốn đã có một đặc điểm quan trọng làm cho nó được nhìn nhận một cách rộng rãi là môn thể thao hay nhất thế giới: đội yếu có thể thắng đội mạnh. Bàn về chuyên môn thuần túy, đã là như thế rồi. Chẳng cần hỏi đâu xa hơn là chính HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ. CLB Wigan của ông, vài ngày trước khi rớt hạng ở Premier League, đã quật đổ Man City trong trận chung kết để lên ngôi vô địch FA Cup. Cái hơn của Man City so với Wigan là cái hơn thật, trong lĩnh vực chuyên môn, trên sân cỏ. Hơn thật còn chưa chắc ăn ai, huống hồ là cái hơn… ảo. Giá chuyển nhượng, trong nhiều trường hợp, chẳng nói lên điều gì (giá chuyển nhượng của siêu sao mà không ít người cho là hay nhất lịch sử, Lionel Messi, luôn bằng 0). Tương tự như tính chất “ảo” của giá chuyển nhượng là vị thứ trong bảng xếp hạng của FIFA. 

Chỉ những ai không hiểu gì về bóng đá mới cố gắng đi tìm những công thức hay nhất để xếp hạng các đội bóng. Chẳng dám nói các quan chức hoặc chuyên viên xếp hạng của FIFA “không hiểu bóng đá”. Thật ra, FIFA đặt ra bảng xếp hạng để tiếp tục… moi tiền, sau khi họ đã moi tiền từ con bò sữa bóng đá bằng đủ mọi cách khác. Tóm lại, “số 1 trong bảng xếp hạng FIFA” là giá trị còn ảo hơn cả cái tư cách “số 1 thế giới về giá chuyển nhượng”.

Đội Bỉ “đắt giá nhất thế giới” thua Xứ Wales đến 1-3 tại tứ kết EURO 2016. Còn bây giờ, hãy chờ xem đội Bỉ “số 1 thế giới, theo FIFA” hùng mạnh cỡ nào tại EURO 2020!

Thôi thì, ai cũng có quyền ca ngợi Kevin de Bruyne (anh đang chấn thương, vẫn dự được EURO nhưng chưa biết sẽ bình phục đến đâu trong những ngày tới), Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Còn những anh hào nào nữa? Thomas Vermaelen trở về từ Nhật. Yannick Carrasco hoặc Axel Witsel từng chơi bóng ở Trung Quốc. Cũng chẳng dám “chê”. Nhưng, muốn nói về sự hùng hậu của một đội mạnh, thì thay vì điểm danh đội bóng ấy “có những ai”, hãy thử làm cách ngược lại: xem đội bóng ấy “bỏ những ai”. Ví dụ như Pháp bỏ Anthony Martial, Ferland Mendy, Ibrahima Konate, Alexandre Lacazette, Tanguy Ndombele, Dayot Upamecano… Thế mới đáng nể!

Bỉ chưa chắc đã mạnh hơn Bồ Đào Nha về lực lượng. Chỉ nói thế thôi, vẫn công nhận “mỗi người mỗi quan điểm”. Đội bóng của HLV Martinez đáng tôn trọng bởi họ đã giành được vị trí số 3 tại World Cup 2018. FIFA nên cám ơn họ. Bởi nhờ có Bỉ mà vị trí số 3 World Cup mới trở nên danh giá (dân Bỉ ăn mừng còn hơn cả những nơi khác ăn mừng ngôi vô địch). Một nền bóng đá hùng mạnh thật sự thì chẳng ăn mừng như thế. Đấy đã là kỳ tích “đụng trần”? Tin buồn cho HLV Martinez: đấu trường EURO thì đã bỏ “giải khuyến khích” hạng 3 từ lâu rồi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js