EURO 2020: Sứ mệnh hàn gắn của những ly Vodka

Cách đây 9 năm, hàng nghìn CĐV của Nga và nước chủ nhà Ba Lan của EURO 2012 đã lao vào nhau trong một cuộc loạn đả kinh hoàng.

Giới CĐV hai nước từ đó thề không đội chung trời. Cũng bởi thế, ban tổ chức EURO 2020 thực sự căng thẳng khi hàng nghìn CĐV Ba Lan đổ tới Nga để xem hai trận đấu có đội tuyển của họ. Nhưng cuối cùng, đã chẳng có cuộc ẩu đả nào. Và đó là nhờ... vodka.

Ở EURO 2020, Nga và Ba Lan không nằm chung bảng. Nhưng Ba Lan sẽ thi đấu hai trận trên sân Gazprom Arena của thành phố Saint Petersburg (Nga). Vì vậy, chuyện CĐV Nga chạm mặt CĐV Ba Lan là điều không tránh khỏi. Chưa ai quên ở EURO 2012, khi các CĐV Nga đang tổ chức một cuộc diễu hành mừng ngày Quốc khánh nước Nga trên đường tới sân xem trận Nga - Ba Lan, giữa họ với các CĐV của nước chủ nhà đã xảy ra xô xát lớn. Nhiều người bị thương. Không ít bị tống ngay về nước. Một số bị bỏ tù và cấm tới các SVĐ trọn đời.

Cũng bởi lo ngại tình trạng tương tự tái diễn, nhất là khi giữa hai bên đã hình thành mối thù, chính phủ Ba Lan đã phải cử một lực lượng cảnh sát đến Nga nhằm duy trì trật tự trong những ngày có sự hiện diện khoảng 17.000 cổ động viên Ba Lan tại đây. Quanh những con đường xung quanh SVĐ những ngày này, rất dễ quan sát thấy hình ảnh các cảnh sát Nga và Ba Lan khí giới kín người cùng nhau tuần tra. Nhưng rồi cuối cùng, những lo lắng đều là thừa. Đã không xảy ra bất kỳ vụ xô xát nào giữa các CĐV của hai nước. Bầu không khí trước, trong và sau trận đấu giữa Nga với Slovakia rất vui vẻ.

Tôi đã theo chân một nhóm CĐV Ba Lan. Trong trang phục của đội tuyển quốc gia, cùng với những dụng cụ cổ động như trống, kèn, loa, họ đã khuấy động bầu không khí ở tất cả những nơi mà họ đi qua trên đường tới SVĐ. Từ địa điểm nổi tiếng như tượng đồng Pyotr Đại đế cưỡi ngựa gần sông Neva, cho tới những con phố trung tâm, trong nhà ga tàu điện ngầm Krestovsky cạnh sân vận động... Họ hát những bài tiếng Nga, đồng thời không ngừng thể hiện tình yêu tới Saint Petersburg. Thi thoảng, lại có những nhóm nhỏ người dân hay CĐV Nga nhập hội, khiến cho bầu không khí càng nên rộn rã.

Tác giả và các CĐV Ba Lan tại Euro 2020

Tôi cũng nhập bọn với một nhóm ba người mà tôi gọi là “ba chàng ngự lâm áo đỏ” trên đường họ tới SVĐ. Cả ba đều đã ngoài lục tuần. Họ đến từ thủ đô Warsaw của Ba Lan và đều lần đầu tiên đặt chân tới St. Petersburg. Cả ba đều cho biết họ cảm thấy hết sức thoải mái ở St. Petersburg. Và họ cho rằng ở Nga an toàn hơn các nơi khác, vì theo họ Nga là nước đầu tiên sản xuất ra vaccine chống Covid-19. Đây cũng là lý do các cổ động viên như họ an tâm hơn khi không đeo khẩu trang để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí bóng đá.

Bên cạnh bóng đá, một lý do khác thôi thúc họ khám phá nước Nga nói chung và St. Petersburg nói riêng là tình yêu với... vodka. Việc đầu tiên họ làm khi tới thành phố là ghé thăm các quán bar. Tại đây họ có thể thoải mái thưởng thức những ly vodka trứ danh. Cũng tại đó, họ có được thêm rất nhiều những người bạn mới chung đam mê với bóng đá và... vodka.

“Tôi cũng được khuyến cáo về nguy cơ bị các CĐV Nga tấn công trước khi tới đây,” ông Loin, một trong ba người, nói. “Nhưng có lẽ người ta lo lắng thái quá. Tôi thấy người dân ở đây hết sức thân thiện. Và đặc biệt là sau vài ly vodka thì chúng tôi chẳng còn quan tâm ai là người Nga và ai là người Ba Lan nữa.”

Mối bận tuy duy nhất của Loin và những người Ba Lan là đôi khi họ gặp phải những người bạn Nga “nhiệt tình” hơi thái quá. “Ở quán bar trên phố Rubinsteina, chúng tôi gặp mấy cô gái Nga”, Loin kể. “Mà con gái Nga thì anh biết rồi đấy. Làm sao mà chúng tôi nỡ từ chối khi họ có lời đề nghị nâng ly. Vấn đề là họ nâng ly lần này tới lần khác, để rồi khi tàn cuộc, hóa đơn đã lên tới cả trăm nghìn rúp. Vui thì vui đấy, nhưng mà cũng xót...”

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT...

Vodka xuất hiện ở Nga từ cuối thế kỷ 14. Ban đầu nó là một loại rượu mạnh, do sứ giả Genova tặng cho Đại vương công Moscow là Dmitriy Donskoy. Từ nửa sau thế kỷ 16, người Nga bắt đầu phát minh ra cách thức pha chế vodka của riêng mình. Rượu vodka của Nga được pha chế bằng cách cho hỗn hợp cồn với nước lọc qua than hoạt tính. Để rượu ngon hơn, người ta cho thêm các loại thảo mộc, hạt, rễ cây. Có ba hương vị vodka Nga là: loại thường, loại đặc biệt và vị hoa quả.

MỘT VÒNG EURO

ĐAN MẠCH: Dựng bức tường khích lệ Christian Eriksen
Thành phố Copenhagen của Đan Mạch đã cho dựng một bức tường để khích lệ tiền vệ Christian Eriksen, người bị đột quỵ trong trận Đan Mạch thua  Phần Lan. Khuôn mặt của Eriksen được tái hiện qua bức tranh khổ lớn trên bức tường. Bên cạnh đó, nó còn ghi lại những thông điệp ủng hộ, động viên Eriksen từ NHM.

HUNGARY: Bắt đối tượng bán vé giả 
Cảnh sát thành phố Budapest,  Hungary mới đây đã bắt giữ đối tượng có tên Zoltán M. (28 tuổi). Theo cáo buộc anh chàng này đã bán 40 vé giả xem các trận đấu tại EURO 2020 cho ít nhất 4 người nước ngoài với giá từ 69 đến 274 euro/vé. Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra về vụ bán vé giả này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js