Thực tế, đây đã là trận thứ tư Tây Ban Nha không ghi được bàn thắng sau 13 trận kể từ khi HLV Luis Enrique trở lại dẫn dắt La Roja. Thế nhưng so với trước đây, Tây Ban Nha của triều đại Luis Enrique vẫn còn đỡ tệ hơn Tây Ban Nha do Miguel Munoz cầm quân với 363 phút liên tiếp không ghi bàn.
Dù vậy, 195 phút không ghi bàn cũng là một tín hiệu đáng báo động bởi nếu tiếp tục tịt ngòi ở những trận tới, thầy trò Enrique có thể vượt qua cả kỷ lục 397 phút tịt ngòi năm 1992 trong chiến dịch tìm vé dự VCK World Cup 1994 dưới thời HLV Javier Clemente.
Báo động đỏ cho Tây Ban Nha là điều không thừa, nhất là khi các cơ hội liên tục bị họ phung phí, mà mới nhất là trước Thụy Điển. Vấn đề của Tây Ban Nha là 3 mũi nhọn Morata, Olmo và Torres vẫn chưa cho thấy sự chính xác cần thiết để chấm dứt cơn hạn bàn thắng.
Dĩ nhiên Tây Ban Nha không thể đá như thế mãi. HLV Enrique cần nhanh chóng tìm ra giải pháp cho hàng công ở trận đấu gặp Ba Lan (đối thủ mà Tây Ban Nha chỉ thua 1 trong 10 lần đối đầu) nếu không muốn vỡ mộng ở EURO 2020.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn