ĐT Đức: Hết một chặng đường...

Hè 2014 chứng kiến lần đầu tiên tôi được tận mắt trải nghiệm không khí lễ hội của bóng đá quốc tế. Tôi gọi đó là đêm huyền diệu ở Rio de Janeiro, khi thủ đô Brazil được nhuộm màu bởi quốc kỳ Đức. Trên đất Đức, tôi đi “bão” với bạn bè và gia đình trên đường phố Nuremberg xứ Bavaria, cùng hòa vào niềm vui của ĐTQG...

7 năm đã qua, có thể dài, có thể ngắn tùy cái nhìn của mỗi người. Nhưng các cuốn sách về tâm linh phương Tây tôi đọc thì nói rằng các cột mốc quan trọng của đời người thường diễn ra vào mỗi 7 năm. Có thể là thế thật, hoặc đơn giản chỉ là trùng hợp mà đúng tròn 7 năm, bóng đá Đức từ đỉnh cao về vực sâu trong cuộc hành trình với HLV Joachim Loew - người giờ nên được viết kèm chữ “cựu” trước định danh của ông.

7 năm trước, sắc đen-đỏ-vàng rải ngập khắp mọi nơi: trên những ô cửa sổ, trên hai gương chiếu hậu của những chiếc oto, trong siêu thị, trên tàu, trên bus, thậm chí trên cả những tờ giấy ăn ở các nhà hàng. Radio của đài Bayern phát đi phát lại tiếng hô “Torrrr” (Vào!) lạc cả đi của BLV khi Mario Goetze ghi bàn vào lưới Argentina. Báo chí Đức đắm trong cơn say tới cả tháng trời, người dân tự hào đến mức họ vẫn mặc chiếc áo đấu của đội tuyển ra đường vào những ngày bình thường không liên quan đến bóng đá.

Nhưng lúc này đây, sau khi Đức thất bại trước Anh và phải chia tay EURO 2020, những lá cờ đã dần được gỡ xuống trên các ô cửa sổ. Không ai muốn nói nhiều về bóng đá nữa. Người hâm mộ Đức nói rằng họ rất buồn và thật sự thất vọng. Chồng tôi thì bảo anh ấy thấy thật nhẹ nhõm quá, vì sẽ không phải xem mà thấy như tra tấn tinh thần nữa. 

Các CĐV Đức buồn bã sau trận thua Anh 0-2

Những thanh niên được tờ Kicker phỏng vấn đều bảo rằng họ không nghĩ đá với Anh mà cũng thua dễ như thế. Trong mắt người Đức bây giờ hay thậm chí trước đây, Anh chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm, như kiểu Italia hay Brazil, Argentina. Ký ức gần nhất của họ là World Cup 2010, khi ngay cả một đội Đức còn non trẻ thiếu kinh nghiệm vẫn đánh bại Anh của những siêu sao Wayne Rooney, John Terry, Frank Lampard… đến 4-1.

7 năm trước, “thần đồng” Mario Goetze - một trong những biểu tượng của cuộc Cách mạng bóng đá Đức - trở thành người hùng của trận chung kết. Huyền thoại Miroslav Klose và những cú lộn santo cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia khép lại một chương bóng đá đẹp tuyệt đủ cay đắng ngọt bùi với 12 năm anh gắn bó, kể từ 5 bàn thắng bằng đầu tại World Cup 2002. 

Giờ đây, “thần đồng” một thời và cũng là một nhà vô địch thế giới Thomas Mueller lầm lũi tiến vào đường pitch khi bị thay ra, sau khi đã bỏ lỡ một cơ hội mà phiên bản trẻ tuổi của anh chắc chắn sẽ tận dụng thành công. Không có huyền thoại thực thụ nào trên sân, đội bóng ấy giờ có thật nhiều ngôi sao với bao nhiêu danh hiệu quốc tế, nhưng đã không còn là tập thể gắn kết xưa kia nữa.

Không ai thực sự hiểu ông Loew và DFB mong chờ gì khi kéo dài thời gian dẫn dắt tới 15 năm, gần bằng nhiệm kỳ của thủ tướng Angela Merkel. Mà người Đức cũng không có nhu cầu hiểu. Rất nhiều người tôi gặp đã nói rằng ông là “một kẻ tham quyền cố vị”, rằng đội Đức sẽ chẳng có cơ hội nào khi Loew còn tại vị. Họ đã chờ đợi ông xin từ chức sau thảm hại ở Nga 3 năm về trước. Nhưng không có lời từ biệt nào, ông Loew vẫn “kiên định” ở đó với triết lý bóng đá có phần lỗi thời của mình, vẫn ngồi ở đó, đưa đội tuyển đi từ thất bại này đến thất bại khác.

Sẽ lại có một cuộc cải tổ, một cuộc cách mạng khác. Lần này, người dẫn dắt là Hansi Flick, vị trợ lý đã đồng hành cùng Loew từ năm 2012 đến chức vô địch năm 2014. Nhiều người thậm chí tin rằng ông Flick đã góp công lớn vào thành công ở Brazil năm đó với một đội Đức có lối đá trực diện, tổng lực rất sướng mắt. Đội Đức của những năm gần đây đá banh ngắn, lắt nhắt, kiểm soát bóng nhiều nhưng dứt điểm tệ, một phiên bản tiki-taka lỗi của Pep Guardiola. Không ai thấy bóng dáng nhà vô địch năm xưa đâu nữa, dù họ vẫn còn nhiều nhân tố đã góp mặt vào đội hình 2014 ở World Cup 2018, thậm chí có nhiều cầu thủ Bayern của cú ăn 3 năm ngoái cùng Flick.

Allianz Arena là nơi sẽ diễn ra một trận tứ kết. Mọi công tác chuẩn bị, tổ chức không có thay đổi nào. Chỉ là người dân Đức thì chẳng còn hồ hởi với bóng đá được nữa. Đội bóng của họ đã bị loại sau khi cũng phải chật vật mới vào được tới vòng này. Báo chí vẫn đang chê bai và chỉ trích. Chỉ hy vọng rằng bầu không khí ảm đạm này sẽ sớm qua, khi Flick bắt đầu công cuộc thay máu của ông. Người hâm mộ đang rất chờ đợi và kỳ vọng vào một kỷ nguyên mới, để 2014 sẽ không trở thành một ký ức quá xa vời...

VỀ TÁC GIẢ

“Nhi Hexe tên thật là Hà Trần Yến Nhi. Cô là người Hải Phòng, là cựu Hoa khôi của Đại học FPT, hiện đang sinh sống tại Đức với chồng và con trai. Nhi Hexe viết báo, viết sách và dịch sách, với các chủ đề trải rộng từ văn hóa, nghệ thuật cho đến thể thao”.

MỘT VÒNG EURO

ITALIA: Kêu gọi fan làm video cổ vũ đội nhà

ĐT Italia đang kêu gọi các fan trên xứ mì ống tiếp lửa cho đội nhà trước trận tứ kết với Bỉ. Theo lời kêu gọi của ĐT Italia, mỗi fan đều có thể tự làm một video cổ vũ cho Italia rồi đăng lên mạng xã hội Twitter, kèm theo hashtag #LAZZURROCIUNISCE. Những video ấn tượng nhất sẽ được chọn để phát cho dàn sao Italia xem trước khi họ bước vào trận chiến với Bỉ.

BỈ: Trẻ sơ sinh cũng cổ vũ Quỷ đỏ

Đội ngũ y bác sỹ tại bệnh viện Jan Palfijn ở thành phố Ghent của Bỉ vừa có sáng kiến thú vị để cổ vũ cho ĐT Bỉ trước trận tứ kết EURO 2020 với Italia. Dịp này, họ đặt làm những chiếc mũ đặc biệt cho trẻ sơ sinh chào đời trong viện Jan Palfijn. Những chiếc mũ này được trang trí theo 3 màu đen, vàng, đỏ trên quốc kỳ Bỉ. 

ANH: Fan ăn mừng thâu đêm

Sau khi Anh đánh bại Đức 2-0, rất nhiều fan Anh đã cùng nhau ăn mừng thâu đêm suốt sáng. Địa điểm mà các fan Anh tụ tập đông nhất là quảng trường Leicester ở trung tâm London. Họ không chỉ hát hò đến lạc cả giọng. Không ít fan còn uống mừng say sưa quên cả lối về. Rất may là không có biến cố nào xảy ra vì các hành động ăn mừng quá khích.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js