Cách đây ít ngày, thủ môn De Gea bị nghi ngờ vướng vào vụ án tấn công tình dục năm 2012. Theo tiết lộ của nhân chứng đang được bảo vệ, cô và một người bạn bị Ignacio Allende Fernandez buộc phải “đi khách” tại một khách sạn 5 sao ở Madrid.
Tại đây, 2 cô gái này đã có hành động kháng cự lại 2 kẻ mua dâm và bị chúng đánh đập do không được thỏa mãn dục tính. Hai kẻ này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Iker Muniain và David De Gea, lúc đó đang tập trung tại đội U21 Tây Ban Nha.
Chưa hết, một nguồn tin khác cho hay, người tham gia cuộc truy hoan với Muniain không phải là David De Gea mà là Isco. Thủ thành đang khoác áo M.U chỉ tham gia với tư cách người liên lạc.
Khi được hỏi về việc anh có tin mình sẽ không được bắt chính sau khi xảy ra vụ bê bối trên hay không, De Gea quả quyết: "Tôi không nghĩ nó sẽ có hiệu lực".