Dân Anh ngán ngẩm Musiala

Kinh Thi Kinh Thi
16:05 ngày 29-06-2021
Chỉ mới cách đây vài tháng, báo chí Anh còn đang hào hứng ca ngợi “một ngôi sao Anh đang được hình thành”. Cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn ở Champions League, Jamal Musiala, giờ lại là tuyển thủ Đức và đang làm dân Anh ngán ngẩm trước cuộc đụng độ Anh – Đức tại vòng 1/8 EURO.

Trận đấu chỉ còn 8 phút. Đấy cũng có thể là 8 phút cuối cùng của Joachim Loew trong tư cách HLV trưởng của Mannschaft. Ông sẽ chia tay ĐT Đức sau EURO này. Và nếu tỷ số 2-1 nghiêng về Hungary được giữ vững trong 8 phút chót, thì Đức bị loại khỏi EURO ngay khi trận ấy khép lại. Loew đành dùng nốt hai quyền thay người còn lại, trong nỗ lực kéo dài cuộc chơi của ông, cũng như Mannschaft nói chung, tại EURO này. Jamal Musiala vào sân. Chỉ hai phút sau, Musiala tấn công đến tận đường biên cuối sân rồi quặt vào trong. Hậu vệ phải Loic Nego của Hungary bị qua mặt. Tình huống sóng gió được tạo ra trước khung thành Hungary. Và Leon Goretzka gỡ hòa 2-2, đưa Đức trở lại EURO từ bờ vực bị loại với tư cách đội chót bảng.

Đấy là loạt trận cuối cùng vòng bảng, mà thầy trò Gareth Southgate ở đội tuyển Anh phải sốt ruột chờ xem rút cuộc họ sẽ gặp ai ở vòng 1/8, trước sự thay đổi vị thứ liên tục ở bảng F “tử thần”. Câu trả lời cuối cùng là Đức – đối thủ nhiều duyên nợ nhất của đội tuyển Anh trong làng cầu châu Âu. Và người hùng Musiala kia, trong màu áo Đức, chính là ngôi sao trẻ mà dân Anh đã kỳ vọng suốt khoảng thời gian gần đây. Musiala “chỉ” mới đá cho đội trẻ U-16 của Đức 2 trận, trong khi anh đã liên tục khoác áo các đội U15, U16, U17, U21 Anh. Trên nguyên tắc, Musiala (sinh tại Stuttgart, có bố là người lai Anh – Nigeria và mẹ là người Đức) còn có quyền chọn đội tuyển Nigeria nữa. Nhưng cuối cùng, Musiala tuyên bố khi chưa chính thức chơi cho ĐTQG nào: anh sẽ chọn màu áo Đức.

Mọi kết quả đều có thể xảy ra. Nhưng giả sử Musiala góp công giúp Đức thắng Anh trong cặp đấu này, thì đấy hẳn nhiên sẽ là câu chuyện quá đau cho bóng đá Anh.

Các CĐV Anh đang rất ngán ngẩm với việc tài năng trẻ Jamal Musiala “trở mặt” quay sang khoác áo đại kình địch ĐT Đức

Ở tuổi 18, Musiala đã “chia đều” cuộc sống của mình xưa nay, với 9 năm ở Anh và 9 năm ở Đức. Sinh ra ở Đức và từng chơi bóng ở đội trẻ TSV Lehnerz nào đấy, nhưng sự nghiệp bóng đá “bài bản” của Musiala bắt đầu từ lò trẻ Chelsea. Đến tuổi 16, Musiala lại gia nhập lò trẻ Bayern Munich, nơi anh vươn lên trong sự nghiệp đỉnh cao không lâu sau đó.

Vẫn như mọi khi, báo chí Anh trích dẫn đủ nguồn, vòng vo nói lên rằng HLV trẻ nọ hoặc chuyên gia phát hiện tài năng kia đều đã biết rõ Musiala từ lâu. Nào là “gọi điện khẩn cấp”, nào là “rất yêu”. Có cả Gareth Southgate nữa. Các nhân vật ấy có thật sự hiểu rõ tài năng của Musiala hay không, chỉ có chính họ biết rõ.

Còn trên thực tế, để cho một cầu thủ từng liên tục khoác áo các đội trẻ phải tự tuyên bố công khai, rằng đã chọn một ĐTQG khác, thì đấy là giới bóng đá Anh đã tự quẳng viên ngọc thô của mình đi rồi. Họ đã không liên hệ, mời mọc, thuyết phục Musiala. Họ không màng đến Musiala. Người Đức thì cần, muốn, và liên hệ, mời mọc Musiala. Đấy là khác biệt. Càng cố khoe lại những câu chuyện như Musiala từng ghi 7 bàn trong chiến thắng 10-0, từng đá với các học sinh lớn tuổi hơn mình, thì giới tuyển trạch của bóng đá Anh chỉ càng chứng tỏ họ thất bại và mất Musiala về tay người Đức, chứ đâu có gì hay ho!

Các cầu thủ Bayern, đặc biệt là Joshua Kimmich và Serge Gnabry thường xuyên gây được ảnh hưởng quan trọng, đến quyết định chọn Mannschaft của Musiala. Nhà quản lý Oliver Bierhoff nữa. Vị giám đốc Mannschaft này đã thường xuyên liên hệ với Musiala trong thời gian cách ly xã hội vì đại dịch, gọi video cho cả Joachim Loew để các bên nói chuyện “đủ mặt” về kế hoạch nhân sự của Mannschaft. Và rồi, cuối cùng thì Musiala đã phải thừa nhận rằng việc chọn màu áo Đức là “quyết định quá khó khăn, nhưng anh phải chọn như thế”.

Mới 18 tuổi, toàn bộ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao của Musiala hãy còn ở phía trước. Cũng hơi… ngớ ngẩn khi các bình luận viên Anh lại mải so sánh lối chơi của Musiala với Dele Alli ngay lúc này. Chắc gì Musiala đã được ra sân lần nữa. Làm sao để mất một tài năng trẻ vào tay người Đức, lại chẳng thấy họ mổ xẻ vấn đề!

Tuổi trẻ tài cao

Ra sân trong trận gặp Hungary ở vòng bảng, Jamal Musiala đã trở thành cầu thủ trẻ nhất (18 tuổi 117 ngày) từng khoác áo Mannschaft ở một giải đấu lớn. Đấy chỉ là phần tiếp theo, trong những ấn tượng về thành công và độ tuổi trẻ của Musiala. Trước đó, anh đã là cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo Bayern Munich ở Bundesliga (17 tuổi và 115 ngày) và là cây làm bàn trẻ nhất trong lịch sử Bayern (17 tuổi 205 ngày).

Đức điên tiết vì “scandal” Wembley
Nước chủ nhà Anh và UEFA có đang “chơi bẩn” không khi không cho ĐT Đức tập làm quen sân Wembley trước trận gặp Anh ở vòng 1/8 EURO 2020? HLV Joachim Loew (Đức) tỏ ra vô cùng giận dữ, trong khi tờ BILD của Đức gọi đấy là “một scandal”. UEFA nói rằng, cơn mưa ở London đã gây ảnh hưởng đến mặt sân Wembley và mặt sân phải được bảo dưỡng trước khi tổ chức trận đấu. Đây là sân mà Anh đã thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại EURO lần này.

Ngày 23/2/2021, Jamal Musiala (Bayern Munich) được ghi nhận là “cầu thủ Anh trẻ nhất lịch sử” từng ghi bàn ở Champions League (vào lưới Lazio). Ngay hôm sau, Musiala trở thành cầu thủ Đức trẻ nhất làm được như vậy. Anh tuyên bố sẽ khoác áo ĐT Đức trong tương lai!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x
http://www.bangda7.com/bundles/jquery.js