Chính Nagelsmann tạo ra 'quái vật' xơi tái ĐT Đức

Thanh Sơn
18:07 ngày 06/07/2024
Chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng tiền đạo Dani Olmo mới là nhân vật chính ở trận cầu đinh giữa Đức và Tây Ban Nha. Trớ trêu thay, cầu thủ góp công lớn giúp Tây Ban Nha thắng 2-1 để vào bán kết này lại là “con quái vật” do chính HLV Julian Nagelsmann của Mannschaft chế tạo.

Người hùng bất đắc dĩ

Trong màn so tài đỉnh cao giữa chủ nhà Đức và Tây Ban Nha, Olmo vốn không phải là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Luis de la Fuente. Cầu thủ sinh năm 1998 không có tên trong đội hình xuất phát, mà chỉ được sử dụng từ phút 8 do Pedri dính chấn thương và không thể thi đấu tiếp.

Sự điều chỉnh mang tính tình thế này hóa ra lại mang tới hiệu quả không ngờ. Chẳng những ghi bàn mở tỷ số ngay đầu hiệp 2, Olmo còn tung ra đường chuyền tuyệt hảo giúp Mikel Merino đánh đầu ấn định thắng lợi 2-1 cho Tây Ban Nha khi hiệp phụ thứ 2 sắp kết thúc.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo thuộc biên chế Leipzig được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Dù đã ghi 2 bàn và đóng góp 2 đường kiến tạo kể từ đầu giải, Olmo thực tế vẫn chỉ là người hùng bất đắc dĩ của Tây Ban Nha. Nếu Pedri không bị đau và phải sớm rời sân, có lẽ ở trận vừa rồi Olmo không có nhiều đất diễn đến vậy. Tuy nhiên, chính kịch bản ít ai ngờ tới đã giúp cho ĐT Tây Ban Nha được hưởng lợi nhờ Olmo.

Qua đây mới thấy, Tây Ban Nha thực sự là tập thể đáng gờm với những cá nhân rất xuất sắc. Khi có sự cố bất ngờ xảy ra, đội bóng không hề bị rối loạn hay mất phương hướng dưới tay thuyền trưởng La Fuente tỉnh táo và linh hoạt. Thực tế đã chứng minh, ngay cả kế hoạch B của HLV La Fuente cũng phát huy hiệu quả nhờ những mắt xích kiểu như Olmo, cầu thủ có lợi thế không nhỏ là rất am hiểu về bóng đá Đức.

Olmo góp công lớn giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức 2-1

Frankenstein của HLV Nagelsmann

Giống như quái vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm Frankenstein, Olmo đã thực sự khiến cho chính người đã nâng cấp mình là HLV Nagelsmann phải ôm hận. Hồi còn dẫn dắt Leipzig, có lẽ HLV Nagelsmann cũng chẳng thể hình dung ra viễn cảnh có ngày ông lại phải nhận kết cục đau đớn vì Olmo. Còn nhớ trước khi nắm quyền ở ĐT Đức, vị chiến lược gia trẻ tuổi này từng có 2 năm làm việc cho Leipzig (từ 2019 đến 2021). Khi phát hiện ra tiềm năng của Olmo ở Dinamo Zagreb, chính ông đã gọi điện để thuyết phục cầu thủ sinh năm 1998 này sang Đức chơi bóng.

HLV Nagelsmann làm như vậy bởi ông đánh giá rất cao sự can đảm, khiêm tốn và mong muốn tiến bộ của Olmo. Khi mang Olmo về Leipzig, ông yêu cầu cậu học trò của mình phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, Olmo cần luôn nhìn về phía khung thành của đối phương và tự nhủ mình phải lập công bằng mọi giá. 

Không chỉ muốn Olmo trở thành tiền đạo nguy hiểm, HLV Nagelsmann cũng cố gắng thay đổi tư duy chơi bóng của cầu thủ từng đá cho đội trẻ Barca. Ông hướng dẫn Olmo cách di chuyển tới các vị trí khác trên sân để gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương nhất.

HLV Nagelsman từng làm việc cùng Olmo ở Leipzig

Thời điểm ấy, HLV Nagelsman bị ám ảnh bởi chiến thuật và sự cơ động của các cầu thủ. Ông luôn tưởng tượng ra các trận đấu và cung cấp nhiều thông tin cho học trò đến mức, cầu thủ có nguy cơ choáng ngợp nếu không có sự chuẩn bị từ trước. Đó là thử thách không nhỏ dành cho Olmo, nhưng anh đã dễ dàng vượt qua nhờ tinh thần luôn sẵn sàng học hỏi. Cá tính của cầu thủ này rất hợp với HLV Nagelsman, người ví anh như miếng bọt biển lúc nào cũng muốn thẩm thấu được thật nhiều lời dạy của ông thầy. 

Khi chuyển từ Croatia sang Đức vào năm 2020, Olmo đối mặt với vấn đề là kinh nghiệm thi đấu ở Bundesliga của anh lúc đó bằng 0. Giờ thì anh không còn cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng vẫn mong muốn được tiếp tục phát triển sự nghiệp ở quê hương của HLV Nagelsman. Tuy khao khát trở lại đội bóng cũ Barca, song Olmo chưa bao giờ bị ám ảnh bởi chuyện này. Anh đơn giản chỉ muốn được tiếp tục học tập và hoàn thiện mình ở Leipzig, cho dù không còn làm việc cùng HLV Nagelsman như trước.

Giờ thì những nỗ lực âm thầm của Olmo đã giúp anh được hưởng trái ngọt. Trong đội hình ĐT Tây Ban Nha, không ai hiểu rõ HLV HLV Nagelsman cũng như ĐT Đức bằng tiền đạo mang áo số 10. Thật không may cho HLV Nagelsman khi ý tưởng mà ông truyền tải cho các cầu thủ Đức gần như trùng khớp với những gì mà Olmo được học trước đây. Giống như “điệp viên” đã thuộc lòng bài tủ của ông thầy, Olmo biết cần phải làm gì để hạn chế điểm mạnh và khai thác điểm yếu của “Cỗ xe tăng”. Xem Olmo chơi bóng ở trận đấu vừa rồi, khán giả có cảm giác anh chỉ cố gắng ở mức tối thiểu nhưng hiệu quả thu về lại ở mức tối đa. Tuy nhiên, để làm được điều đơn gian như thế, thực tế Olmo cũng cần đến sự giúp sức của HLV Nagelsman và bản thân anh đã phải trải qua một chặng đường dài.

Olmo dành tặng chiến thắng cho Pedri
Sau khi tỏa sáng giúp Tây Ban Nha đánh bại Đức, người hùng Olmo đã gửi tới đồng đội mới dính chấn thương của mình là Pedri thông điệp như sau: “Đây là một trận đấu khó khăn và phức tạp. Nó kéo dài đến cả hiệp phụ và mọi thứ trở nên không đơn giản, nhưng chúng tôi vẫn xứng đáng với chiến thắng này. Khi cảm thấy kiệt sức trong những phút cuối, chúng tôi phải tạo thêm năng lượng từ trái tim. Tôi mong chấn thương của Pedri không quá nặng vì cậu là nhân tố quan trọng của đội bóng. Chiến thắng này là để dành tặng cho Pedri và tất cả mọi người”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất