Toni Kroos là cầu thủ xuất sắc nhất trong chiến thắng 2-0 của ĐT Đức trước Ukraine ở trận mở màn EURO 2016. Anh chính là người dẫn dắt lối chơi của Die Mannschaft, đồng thời có pha đá phạt hoàn hảo giúp Shkodran Mustafi đánh đầu mở tỷ số của trận đấu.
Màn trình diễn xuất sắc của Kroos đã khiến người hâm mộ phải nhắc đến anh rất nhiều trên mạng xã hội. Trong số đó có Lee Mair, một cầu thủ người Scotland. Tuy nhiên, không giống phần lớn CĐV nức nở khen Kroos, Mair lại có chia sẻ “đắng lòng” về kỷ niệm cùng tiền vệ người Đức.
Năm 2007, trong trận đấu giữa Aberdeen và Bayern Munich ở vòng 1/16 UEFA Cup trên sân Allianz Arena, tiền vệ trẻ Kroos khi đó mới 18 tuổi được trao cơ hội thể hiện bản thân. Sau khi trận đấu kết thúc, Mair và Kroos gặp nhau trong phòng thử doping, cả 2 đã quyết định đổi áo đấu cho nhau làm kỷ niệm.
Theo nhận định cá nhân của Mair, màn trình diễn của Kroos trong trận đấu đó không thuyết phục. Mair nghĩ tiền vệ người Đức sẽ không thể trở thành cầu thủ lớn nên đã quẳng chiếc áo của Kroos đi. Giờ đây, Mair thực sự hối hận về hành động đó vì Kroos đã trở thành một tiền vệ xuất sắc và là nhà vô địch thế giới năm 2014.