Thật ra, ngay từ vòng bảng cái tên Ronaldo chỉ xuất hiện trên bảng điện tử ở trận gặp Hungary khi anh ghi 2 bàn, còn lại CR7 hầu như chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng cũng may cho Bồ Đào Nha là họ còn có những cầu thủ chơi xuất sắc một cách bất ngờ, mà điển hình là trung vệ Pepe, tiền vệ Quaresma hay mới đây là tài năng trẻ 18 tuổi Sanches.
Chính những cầu thủ ít được kỳ vọng như Pepe, Quaresma và Sanches mới là người góp công lớn đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng bán kết theo cách mà nhiều người nói “họ gặp may nhiều hơn là thể hiện được đẳng cấp”. Nhưng mặc kệ những nhận định đó đi. Bởi thực tế cho thấy Bồ Đào Nha là một tập thể sở hữu những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.
Pepe đã liên tiếp có nhiều trận đấu chơi vô cùng xuất sắc trong vai trò người chỉ huy hàng thủ, dẫu anh đã ở tuổi 33. Chính kinh nghiệm và những pha truy cản chính xác của Pepe nhiều lần giúp Bồ Đào Nha giải vây. Trong khi đó, dù chỉ đóng vai trò dự bị nhưng Quaresma đã có một kỳ EURO đáng nhớ, đặc biệt là pha ghi bàn quyết định ở phút 117 trong trận gặp Croatia ở vòng 1/8 giúp BĐN giành quyền vào tứ kết. Rộng hơn, chúng ta có thể nhắc đến Nani, người đã có 2 bàn thắng ở các trận gặp Iceland và Hungary.
Rõ ràng, Bồ Đào Nha ở kỳ EURO năm nay không phải là đội bóng chỉ phụ thuộc hay chờ đợi vào sự tỏa sáng của thủ quân Ronaldo, mà họ là một tập thể với rất nhiều cầu thủ biết cách tỏa sáng. Mà một Bồ Đào Nha như thế mới đáng gờm!