BÀN THẮNG
ANH: Rooney (59’, pen); Welbeck (66’, 72’)
SLOVENIA: Henderson (57’, phản lưới)
Trong cuộc tiếp đón Slovenia, HLV Roy Hodgson tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-1-2-1-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Về phía Slovenia, họ không giấu ý định chơi phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà với hy vọng giành được 1 điểm tại Wembley.
Thực tế, lối chơi tập trung số đông cầu thủ chỉ làm nhiệm vụ phòng ngự của Slovenia đã khiến Anh gặp rất nhiều khó khăn. Trong 45 phút đầu, Tam sư cầm bóng tới 64%. Tuy nhiên, hầu hết những pha lên bóng của họ đều cực kỳ bế tắc. Anh thiếu 1 tiền vệ có khả năng sáng tạo để tung ra những đường chuyền đột biến nhằm xuyên phá hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Slovenia. Bên cạnh đó, lối chơi của Tam sư cũng rất thiếu tốc độ. Sự chậm chạp của các mũi công tuyển Anh càng khiến Slovenia bịt hết những khoảng trống trước khung thành Handanovic.
VIDEO: Anh 3-1 Slovenia (Vòng loại Euro 2016 - Bảng E) |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Trong hoàn cảnh đó, không ngạc nhiên khi hầu hết các tình huống đáng chú ý nhất của Tam sư trong 45 phút đầu đều xuất phát từ các pha sút xa. Phút 17, Clyne và Rooney phối hợp bên hành lang phải rồi chuyền ngược trở ra cho Sterling. Ngay trước vòng 16m50, tài năng trẻ tuyển Anh lại sút bóng đi lệch cột dọc.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, điều các CĐV Tam sư lo ngại cũng đã đến. Phút 57, Henderson đánh đầu phản lưới nhà bất ngờ đưa Slovenia vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội khách không duy trì được lâu. Đúng 1 phút sau, Rooney đã gỡ hòa cho tuyển Anh từ chấm 11m.
Bàn thắng của Gã Shrek như gáo nước lạnh khiến Tam sư tỉnh ngủ. Bởi sau đó, tuyển Anh chơi rất hay và ghi liền 2 bàn do công Welbeck. Ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1, Anh đã có chiến thắng thứ 4 liên tiếp và tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu bảng E.
ĐỘI HÌNH RA SÂN
Anh: Hart, Clyne, Cahill, Jagielka (Smalling, 89’), Gibbs, Henderson, Wilshere, Lallana (Milner, 81’), Welbeck, Rooney, Sterling (Chamberlain, 85’).
Slovenia: Handanovic, Brecko, Cesar, Ilic, Struna, Kirm (Ljubijankic, 78’), Birsa (Lazarevic, 63’), Kampl, Kurtic (Rotman, 75’), Mertelj, Novakovic.
Nga lại gây thất vọng
Ở bảng G, Nga tiếp tục gây thất vọng khi để thua Áo 0-1. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công Okotie ở phút 73. Với chiến thắng này, Áo tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu bảng G với 10 điểm/4 trận.