Bóng Đá Plus trên MXH

Italia tái sinh ở Paris hoa lệ
PHƯƠNG LINH • 18:31 ngày 07/09/2024
Người Italia sống trong hoài nghi suốt mùa Hè sau màn trình diễn thảm hại ở EURO 2024. Không ai ngờ rằng họ tìm lại chính mình từ đáy vực với màn ngược dòng ngoạn mục ngay tại thủ đô Paris trước một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm này: Pháp.

    Italia gượng dậy sau nỗi đau

    Một chiến thắng có phần bất ngờ khi người Italia hân hoan bao nhiêu đồng nghĩa bấy nhiêu là sự tủi nhục đối thủ. Những "quái vật" được đồn thổi của Pháp như Mbappe, Barcola hay Griezmann có lẽ nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng đếm số bàn thắng nã vào lưới đối thủ chưa hoàn hồn sau kì EURO thảm họa. Nhưng rốt cuộc chính họ mới là những người rời sân trong hoảng sợ và ngỡ ngàng trước lối chơi của đối thủ, cũng như cúi đầu trước tiếng la ó của khán giả nhà. 

    Mọi thứ đảo ngược. Italia, đội bóng mất phương hướng, chìm sâu dưới đáy vực ở EURO 2024 đã trở nên lộng lẫy và rực sáng chỉ sau một đêm Paris hoa lệ. Đây là ĐT Italia đẹp nhất kể từ thời của Mancini đăng quang ở EURO 2020. Và đây cũng là Spalletti xuất sắc nhất từ sau khi giành Scudetto cùng Napoli. 

    Đó là lời giải cho những thắc mắc và nỗi dằn vặt suốt mùa Hè 2024. Italia không thể chỉ mãi là đội bóng thảm bại trên đất Đức, và cũng không phải lúc nào cũng là Italia phi thường như tại Parc des Princes. Nhưng họ đã khởi đầu lại, dù chưa thể hùng hồn tuyên bố, bởi Pháp cũng đã tự làm khó mình với lối chơi mờ nhạt, thiếu sức sống. Cũng rất khó để nói ai là người xuất sắc nhất đêm qua: Spalletti đã tái tổ chức đội bóng ngoạn mục, Frattesi biến thành sát thủ, Dimarco và Raspadori cùng ghi những bàn thắng đẹp mắt, Tonali trở lại mang đến hình ảnh của một tiền vệ công thủ toàn diện hay Calafiori giữ vai trò điều phối như thể đã quen thuộc. Tất cả đều thăng hoa, ngoại trừ duy nhất Di Lorenzo, người bị sốc bởi sai lầm khiến đội bóng sớm bị dẫn chỉ sau 12 giây. Gọi đây là sự khởi đầu mới có lẽ còn quá khiêm tốn, chính xác thì phải nhấn mạnh là Italia đã tái sinh.

    Mấu chốt là tinh thần

    Trước trận đấu hôm qua, tuyển Ý chưa bao giờ ghi quá 2 bàn trong một trận đấu tại Parc des Princes. Và họ đã khởi đầu trận đấu theo cách tệ nhất có thể. Khi nỗi đau thất bại từ EURO 2024 còn chưa nguôi ngoai, Italia đã nhận một bàn thua tương tự như trước Albania, thậm chí còn tệ hại hơn. Chỉ sau 12 giây, Di Lorenzo đã để Barcola cướp bóng và ghi bàn khi Donnarumma còn đang bận đeo găng. 

    Đó tưởng như là đáy sâu của vực thẳm nhưng người Italia đã vươn lên từ đống tro tàn, khi chắt chiu từng pha bóng, từng pha tấn công, để mang đến một bài học bóng đá khó quên cho Pháp, những người mất tập trung, chủ quan và không có bất kỳ ý tưởng chiến thuật nào ngoài việc dồn bóng cho những cầu thủ giỏi nhất. Gần như lúc nào cũng là Mbappe, nhưng cuối cùng siêu sao của Real Madrid lại gây thất vọng vì luôn cố làm mọi thứ một mình, làm đậm thêm lối chơi vốn đã vô hồn mà Pháp thể hiện xuyên suốt kỳ EURO. Sự khác biệt lớn nhất chính là tinh thần chiến đấu, điều mà Italia đã thiếu thảm hại ở Đức, đặc biệt là buổi chiều u ám ở Berlin, khi họ dường như chỉ chờ tiếng còi hết trận để lên máy bay. Không có tinh thần là không có tất cả. Và người ta hẳn bắt đầu tò mò Spalletti đã làm gì để vực dậy tinh thần của các học trò.

    Bàn thắng đẹp như tranh vẽ

    Nhưng không thể chỉ thắng nhờ tinh thần. Điều đẹp đẽ của Italia là lối chơi. Sự tái sinh được thể hiện qua 3 bàn thắng tuyệt đẹp, tất cả đều từ những pha tấn công sắc sảo, những đường đảo cánh cùng những cú dứt điểm chính xác. Một sự đa dạng ít thấy. Bàn thắng đầu tiên là kiệt tác của Dimarco với pha bắt vô lê bằng chân trái sau cú đánh gót ngẫu hứng của Tonali. Bàn thứ hai khởi nguồn từ tình huống cướp bóng ở giữa sân và chỉ sau hai ba đường chuyền, bóng đã nằm gọn trong lưới của Maignan sau cú kết liễu sắc lẹm của Frattesi. Cuối cùng, Raspadori đính thêm cherry vào bánh kem chiến thắng khi xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm gọn ghẽ. Tất cả khiến thảm bại trước Thụy Sĩ hôm 29/6 đã ở lại phía sau.

    Sau 70 năm, Italia mới thắng tại Paris

    Trước khúc hoan ca vào rạng sáng qua, Italia đã không thắng tại thủ đô nước Pháp kể từ khi đánh bại họ với tỷ số tương tự tại Stade de Colombes vào 11/4/1954. Đó cũng là trận giao hữu giống như 3 trận mà Deschamps đánh bại Italia kể từ khi lên nắm ĐTQG. Pháp cũng đã không thua Italia kể từ VCK EURO 2008 diễn ra hôm 17/6/2008.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay