Vì trong bối cảnh đã mất Alvaro Morata vì chấn thương, chiến lược gia 41 tuổi đã gạch tên Diego Costa, chân sút đang có phong độ tốt trong màu áo Atletico. Nhưng sau 2 trận đấu, có lẽ chẳng ai còn nghi ngờ gì về lựa chọn của Moreno nữa.
Bởi cả 2 tiền đạo được ông triệu tập lần này là Paco Alcacer và Rodrigo Moreno đều ghi dấu ấn. Chân sút của Dortmund đã ghi 1 bàn trong trận thắng 2-1 trên sân Romania và rạng sáng qua, lập cú đúp chỉ trong vòng 4 phút cuối trận vào lưới Đảo Faroe. Trước những bàn thắng ấy, tiền đạo của Valencia cũng đã có cho mình 2 bàn thắng. Đó cũng chính là những dấu ấn lớn nhất trong trận đấu mà tờ El Pais mô tả là “nhiều bàn thắng, nhưng ít bóng đá” tại sân El Molinon.
Đảo Faroe đã gây ra khá nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha, khi dựng lên cả một boong-ke trước khung thành với hàng thủ 5 người và tuyến giữa lùi sâu. Trong bối cảnh ấy, một La Roja có tới 9 sự thay đổi so với trận gặp Romania đã lâm vào bế tắc. Vì không chuyền nổi bóng khi mọi khoảng trống đã bị bịt kín, đội chủ nhà gần như chỉ biết nhồi bóng vào vòng cấm để các cầu thủ tấn công tự giải quyết. Nhưng cũng may, các tiền đạo của họ vẫn giữ được sự sắc sảo trước khung thành.
Chỉ cần 2 khoảnh khắc lơi lỏng của hàng thủ Đảo Faroe, Rodrigo đã có 2 bàn thắng. Alcacer cũng tiếp tục chứng tỏ cái duyên ghi bàn trong màu áo ĐTQG với cú đúp khi vào sân thay người. Và với màn trình diễn ấn tượng của bộ đôi này, có lẽ Morata và Costa sẽ càng phải nỗ lực nếu muốn trở lại hàng công của La Roja.
Tây Ban Nha 4-0 Đảo Faroe |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Alcacer chỉ kém Langara Nếu chỉ tính những cầu thủ đã chơi tối thiểu 500 phút cho đội tuyển Tây Ban Nha, thì Alcacer là cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt thứ 2 trong lịch sử. Trung bình cứ 76 phút thi đấu, tiền đạo của Dortmund lại có 1 pha lập công cho La Roja. Con số này chỉ kém đúng Langara (69 phút/bàn). |