Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha sẽ hồi sinh tiqui-taca của Pep
Phương Minh (lược dịch) • 09:12 ngày 05/09/2019
Đêm nay, Tây Ban Nha sẽ làm khách của Romania ở vòng loại EURO 2020 và đây cũng là trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng La Roja của Robert Moreno. Trước cột mốc đáng nhớ ấy, chiến lược gia 41 tuổi này đã dành cho tờ El Pais một cuộc trò chuyện thú vị.
    - Phóng viên: Ai là người truyền đam mê bóng đá cho ông?
    HLV Moreno: Đó là cha tôi, ông đá bóng giỏi hơn tôi nhiều và chút nữa đã chơi ở Segunda B nhưng rồi phải đi nghĩa vụ quân sự. Chính ông đã dạy tôi đá bóng, trước khi tôi gia nhập CLB La Florida. Đến khi 16 tuổi, tôi đã xin đi học lấy bằng HLV nhưng phải đến năm 18 tuổi, tôi mới làm được điều đó. Trường học ở tận San Cugat và để có được tấm bằng ấy, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều khi vừa phải làm việc ở trạm xăng, vừa học đại học.

    - Ông có treo poster cầu thủ nào trong phòng không?
    Có, của Ivan de la Pena. Tôi rất ấn tượng với anh ấy ở World Cup U20 năm 1995. Tôi xem De la Pena thi đấu và thốt lên: “Chúa ơi, gã hói này chơi tốt thật”. Rồi tôi phát hiện ra hắn là “người của mình”, vì tôi vốn là CĐV Barca. Thế là tôi bắt đầu theo dõi anh ấy, và thậm chí còn lẻn cả vào sân nhờ bố của bạn tôi làm soát vé ở cổng SVĐ.

    - Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Barca có De la Pena trong những năm đỉnh cao của tiki-taka?
    Sẽ rất tuyệt, tôi cũng từng ước ao như vậy. Tôi từng gặp De la Pena và đây là anh chàng rất thú vị. Tôi cũng thích Figo cho đến khi anh ấy chuyển đến Real Madrid, một sự kiện đau đớn. Và tôi rất thích Guardiola. Trong mùa 1993/94 mà đội bóng vô địch La Liga nhờ Deportivo đá trượt penalty còn Barca thắng Sevilla 5-2, chúng tôi đã nhảy nhót điên cuồng đến nỗi làm gãy cả băng ghế ở Nou Camp.

    - Ông chưa từng thích Real Madrid à?
    Thực ra đó là vấn đề cảm xúc, nhưng tôi thực sự mê Zidane, một tài năng kiệt xuất. Tôi cũng từng xem Butragueno thi đấu khi còn bé, và vẫn nhớ trận đấu mà ông ấy ghi 4 bàn vào lưới Đan Mạch. Dĩ nhiên cả Raul nữa.


    - Ramos nói gì khi biết ông là một cule?
    Chúng tôi không nói về chuyện đó, nhưng tôi nhớ có một chuyện thế này. Ngày đầu tiên tập trung ĐTQG thời Luis Enrique, tôi và HLV thể lực Rafael đã nói với nhau: “Này, mấy gã Real Madrid dễ thương thật”. Sự thật là Ramos, Isco, Asensio, Nacho hay Carvajal đều rất dễ chịu. Dù là một cule, tôi luôn muốn Real Madrid chơi tốt, với Atletico hay Valencia cũng vậy.

    - Ông vẫn giữ thẻ hội viên Barca chứ?
    Có, và cả thẻ hội viên của Hospitalet nữa. Điều đó cũng không ảnh hưởng đến công việc của tôi.

    - Nhưng dường như ông vẫn chưa đủ uy tín để ra lệnh cho các cầu thủ?
    Uy tín là thứ bạn phải xây dựng. Tôi tin vào những cuộc tranh luận, chứ không phải áp đặt. Chính tôi cũng không thích áp đặt và nếu một ngày, tôi nói với một cầu thủ rằng cậu phải làm theo lời tôi nói, thì đó là một thất bại.

    - Đây là giai đoạn quyết định trong bối cảnh thiếu vắng Luis Enrique?
    Đúng vậy. Chúng tôi muốn Luis Enrique tự hào với những gì chúng tôi đã làm được. Đây là giai đoạn quyết định còn vì niềm tin mà Rubiales (chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha) đặt vào chúng tôi.

    - Khi bắt đầu sự nghiệp, HLV nào ảnh hưởng đến ông nhất?
    Barca của Cruyff, với triết lý bóng đá tuyệt vời mà chưa ai từng chứng kiến. Còn khi bắt đầu những bước quan trọng như học chiến thuật, Van Gaal là người ảnh hưởng lớn nhất đến tôi.

    - Ông muốn đội bóng chơi như thế nào?
    Như Barca của Guardiola hay Tây Ban Nha của Luis Enrique và Del Bosque. Tôi luôn ấn tượng với cách họ kiểm soát trận đấu trước bất kỳ đối thủ nào.


    - Ông có nghĩ rằng đội bóng có thể chơi như vậy với những cầu thủ hiện tại?
    Đó là một suy nghĩ sai lầm, không có lối chơi nào hoàn hảo cả. Chưa kể bạn không thể tìm kiếm những Iniesta mới, Xavi mới, Pique mới hay Ramos mới. Barca sẽ không thể xây dựng lại đội bóng như thời Guardiola. Thực tế là khi Luis Enrique và tôi còn ở Barca, chúng tôi vẫn giành cú ăn 3 nhờ phát huy tối đa khả năng những cầu thủ mà chúng tôi đang có.

    - Busquets và Rodri có khả năng kết hợp ở tuyến giữa không?
    Có, dù lựa chọn thế nào còn phụ thuộc vào đối thủ mà chúng tôi phải đối mặt. Busi có thể đá một mình ở vị trí tiền vệ trụ, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều cầu thủ cá tính khác. Rodri là một tài năng thực sự, Fabian Ruiz cũng vậy. Chúng tôi còn có cả Koke và Saul, những người thấm nhuần lối đá nhanh và mạnh mẽ của Diego Simeone.

    - Trong sự nghiệp, ông từng làm việc với những siêu sao như Totti, Messi, Neymar. Khi ấy mọi chuyện thế nào?
    Tôi gặp Totti lúc anh ấy đã 35 tuổi. Lúc đầu mọi chuyện có hơi khó khăn, nhưng chứng kiến anh ấy chạm bóng trong các buổi tập, bạn sẽ phải thốt lên: “Đây là lý do vì sao tôi yêu bóng đá”.

    - Messi thì sao?
    Với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất lịch sử, dù tôi không được theo dõi Pele hay Maradona. Messi giống như một người ngoài hành tinh, như Jorge Valdano từng nói: ngày nào cậu ấy cũng là Maradona.

    - Anh ấy có vẻ không thích giao tiếp nhỉ?
    Chơi bóng cũng là một cách giao tiếp, và Messi không cần nói thêm gì nữa. Leo luôn muốn giành chiến thắng kể cả trong các buổi tập, và thường tức giận mỗi khi đôi bóng thua trận. Messi cũng hiểu rằng một mình cậu ấy không thể đem về chiến thắng, nên luôn đòi hỏi rất cao ở các đồng đội xung quanh. Đôi khi tôi vẫn nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra với Leo, nếu cậu ấy không đá bóng nữa”.

    - Còn Neymar?
    Cậu ấy rất nhanh nhẹn, khéo léo và rê bóng cực giỏi. Neymar có thể làm những điều bình thường ở tốc độ không tưởng, giống như Leo vậy.

    - Trở lại với ĐTQG, có vẻ như chuyện thủ môn khiến ông khá đau đầu nhỉ?
    Đúng vậy, vấn đề là không nhiều người xem De Gea thi đấu ở Premier League. Vì thế, đôi khi họ không có đủ cơ sở để tranh luận.

    - Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

    Sẵn sàng nhường ghế cho Luis Enrique
    Phát biểu trước trận gặp Romania, Moreno cho biết ông sẵn sàng nhường ghế HLV cho Luis Enrique. Chiến lược gia 41 tuổi tuyên bố: “Nếu Enrique quyết định trở lại một ngày nào đó, tôi sẽ vui lòng đứng sang một bên và tiếp tục làm trợ lý của ông ấy”. Moreno cho biết Lucho “không chỉ là bạn mà còn là người thầy của tôi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội