Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Tây Ban Nha: Robert Moreno đau đầu vì hàng công
Vịnh San • 09:12 ngày 15/10/2019
Tây Ban Nha có 245 ngày để chuẩn bị cho EURO 2020, và trong thời gian đó, HLV Robert Moreno bằng mọi cách phải cải thiện hàng công. Nếu không, chờ đợi họ chỉ là sự lặp lại của bị kịch EURO 2016.

    Cách đây 3 năm tại EURO 2016, Tây Ban Nha dừng bước ở vòng 1/8. Đó là một chiến dịch đáng thất vọng, mà hàng công phải chịu trách nhiệm khi chỉ ghi 1 bàn trong 2 trận quan trọng gặp Croatia và Italia. 

    Thời gian trôi đi nhưng vấn đề đó vẫn tiếp tục ám ảnh đội tuyển xứ đấu bò. 3 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Robert Moreno, La Roja ghi 7 bàn thắng. Tuy nhiên, 4 trong số đó vào lưới Quần đảo Faroe hiện xếp thứ 109 thế giới. Và 3 bàn còn lại, 1 thuộc về hậu vệ (Sergio Ramos), 1 của tiền vệ (Saul) và chỉ 1 được ghi do công tiền đạo (Paco Alcacer). Ở giải Nations League vừa qua, chân sút tốt nhất của Tây Ban Nha là Ramos với 3 bàn thắng, bằng tổng số pha lập công mà Rodrigo Moreno (2), Alcacer (1) và Morata (0) có được. 

    Trong trận đấu với Na Uy mới đây, Robert Moreno đã đặt niềm tin vào Mikel Oyarzabal ở vị trí trung phong và Rodrigo bên cánh phải. Hai người họ chỉ mang đến nỗi thất vọng. Oyarzabal thậm chí không có nổi một cú sút và bị thay ra phút 77, trong khi Rodrigo khá hơn đôi chút với 1 pha dứt điểm bị chặn lại bởi hậu vệ đối phương. 

    Nhiều người lý giải cho màn trình diễn nhạt nhòa của hàng công tại Oslo là do La Roja không cầm bóng nhiều. Khá ngạc nhiên khi họ chỉ kiểm soát bóng 62%, thấp hơn nhiều so với 74% trước Romania và 70% với Quần đảo Faroe. Ngoài ra, các mối liên kết cũng rời rạc và tuyến tiền vệ không cung cấp nhiều đường chuyền chất lượng. Đó có thể vì Tây Ban Nha của HLV Robert Moreno không xây dựng trên nhóm cầu thủ đến từ một CLB, như Barca, Real hay Atletico.  

    Mikel Oyarzabal (phải) chưa thể đem đến yên tâm cho HLV Moreno

    Tuy nhiên tất cả vẫn không thể che mờ sự thật: La Roja hiện không có một chân sút đáng tin cậy, có khả năng cung cấp thường xuyên các bàn thắng. Ngoài Oyarzabal và Rodrigo, trong tay Robert Moreno chỉ còn Gerard Moreno, tiền đạo 27 tuổi vẫn đang chờ đợi lần đầu ra mắt đội tuyển. Cầu thủ hiện khoác áo Villarreal gây ấn tượng với 6 bàn sau 8 trận ở La Liga mùa này, song người ta không khỏi nghi ngờ đây là hiện tượng nhất thời. Gerard Moreno chỉ có 1 bàn ở 4 trận gần nhất và mùa giải trước, ghi vỏn vẹn 8 bàn dù ra sân tới 35 trận.  

    Suốt một thời gian dài đóng vai trợ lý, Robert Moreno đang khao khát ghi dấu ấn bằng việc tìm kiếm những nguồn lực mới cho đội tuyển. Tuy nhiên Tây Ban Nha cần một bộ khung hoàn chỉnh, một sự ổn định để hướng đến EURO 2020 sau khi đã gây thất vọng ở các giải đấu lớn gần đây. Vì vậy, người hâm mộ đang mong đợi sự trở lại của Alcacer, Diego Costa, Alvaro Morata và Iago Aspas. Ít nhất họ cũng là những tiền đạo tốt nhất mà La Roja có thể có vào thời điểm này. 

    EURO 2020 sẽ bắt đầu sau 245 ngày nữa và Robert Moreno có rất nhiều việc phải làm để cải thiện chất lượng hàng công. Điều duy nhất khiến HLV 42 tuổi được an ủi là trước ông, những người tiền nhiệm đều phải đối mặt với vấn đề này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội