Sau kỳ World Cup 2018 thảm họa, việc La Roja cần thay đổi là bắt buộc. Một HLV mới đã đến, người đó là Luis Enrique. Chắc chắn triết lý mới cũng đến, con người mới cũng theo đó xuất hiện. Nhưng Tây Ban Nha vẫn cần những công thần để truyền kinh nghiệm và làm chỗ dựa cho thế hệ tiếp theo.
Do đó, việc Pique nói ra lời chia tay vẫn khiến không ít con tim người hâm mộ nhói đau. Tuy nhận nhiều chỉ trích vì tư tưởng ủng hộ xứ Catalan ly khai nhưng Pique vẫn là một trong những gương mặt tiêu biểu của bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn vàng son. Bằng chứng rõ ràng nhất là Pique luôn hiện diện trong đội hình xuất phát của Tây Ban Nha tại World Cup 2010 và EURO 2012.
Ramos sẽ rất nhớ Pique
Và khi nhắc tới Pique ở Tây Ban Nha, chắc hẳn không thể không nói tới Ramos. Bộ đôi này chính là hình ảnh tiêu biểu của một Bò tót đầy mâu thuẫn, đầy tranh chấp nhưng vẫn ứng xử chuyên nghiệp vì mục đích chung.
Pique và Ramos đã cãi nhau quá nhiều lần. Từ CLB chủ quản đến tư tưởng chính trị, họ xung khắc nhau. Họ là những kẻ không thể ở bên cạnh nhau về mặt lý thuyết. Nhưng lý thuyết luôn tồn tại khoảng cách với thực hành, khi cùng nhìn về một hướng, Pique-Ramos tạo thành tấm khiên vững chãi nhất.
Ramos sức mạnh được yểm trợ bởi Pique tỉnh táo. Pique ngại va chạm đã có Ramos đầy quyết tâm từ phía sau lao tới hỗ trợ. Họ bù trừ, bổ sung và hoàn hảo nhau. La Roja hưởng lợi khi sở hữu một cặp trung vệ chơi chân tốt, không chiến giỏi, đọc tình huống hoàn hảo và cực kỳ mạnh khi tham gia tấn công.
Những cái đầu nóng ở CLB...
Đương nhiên, cái gì cũng có giới hạn của nó. Mối liên kết giữa Pique và Ramos rạn nứt dần theo thời gian và tỷ lệ nghịch với số danh hiệu họ cùng nhau đạt được. Một tập thể Tây Ban Nha no đủ vinh quang đã mất đi nhuệ khí chiến đấu, kéo theo đó là sự sụp đổ của hàng phòng ngự. World Cup 2018 là giọt nước tràn ly để tất cả cùng thừa nhận sự xuống cấp mà bao lâu nay luôn tránh né.
Pique từng có ý định chia tay La Roja từ 2 năm trước. Anh đã cố vun vén tư tưởng, đấu tranh nội tâm để vượt qua nhiều sức ép và tiêp tục cống hiến cho Tây Ban Nha. Nhưng sự chắp vá có cái giá quá đắt và Pique không thể duy trì được nữa.
.... lại cực kỳ thân thiết khi lên tuyển
Anh ra đi và bỏ lại Ramos đứng cô đơn nơi trung tâm hàng thủ ĐTQG. Nhìn khắp Tây Ban Nha, liệu có ai xứng tầm sát cánh bên cạnh người đội trưởng của Real Madrid? Nacho Fernandez, Cesar Azpilicueta, Unai Nunez, Jesús Vallejo, Yeray Alvarez... Người thiếu khả năng, kẻ kém cá tính, đôi khi chỉ đơn giản là không cùng đẳng cấp.
Nhìn chung, Enrique sẽ phải rất đau đầu tìm phương án lấp vào khoảng trống của Pique. Còn với Ramos, không được "cãi nhau" với Pique thường xuyên có lẽ sẽ khiến những ngày tháng sắp tới vô cùng buồn chán đây.