Giám đốc thể thao Robert Fernandez từ lâu luôn săn lùng một trung vệ có khả năng cầm bóng tốt, không chiến giỏi, có thể ghi bàn từ những tình huống cố định, có thể lên tham gia tấn công, hiểu triết lý Barcelona và quan trọng hơn mang trong mình dòng máu của đội bóng xứ Catalan.
Marc Bartra hội tụ tất cả những điều kiện đó nhưng giờ đây, anh phải ngậm ngùi ra đi tìm chân trời mới, một nơi để bản thân được ra sân thi đấu nhiều hơn.
Gerard Pique chắc chắn là sự lựa chọn không phải bàn cãi ở trung tâm hàng thủ của Barca, cùng với đó là Javier Mascherano. Song thật khó hiểu khi HLV Luis Enrique luôn tin dùng một hậu vệ đã 32 tuổi như Jeremy Mathieu hơn Bartra khi đội chủ sân Nou Camp cần xoay tua đội hình.
Bartra không tìm được chỗ đứng trong đội hình Barca nên đã quyết định ra đi tìm thử thách mới
Trung vệ 25 tuổi không chỉ không có chỗ đứng trong đội hình xuất phát mà còn mất luôn suất vào sân từ... ghế dự bị. Dù thường xuyên đứng lên bênh vực Bartra trong những buổi họp báo nhưng bản thân Enrique không trọng dụng cầu thủ người Tây Ban Nha.
Bartra là một hậu vệ tài năng. Bằng chứng là việc không phải ngẫu nhiên khi dù thường xuyên "mài đũng quần" trên ghế dự bị, anh vẫn được HLV Vicente Del Bosque triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha tham dự EURO 2016.
Rõ ràng, "ngài râu kẽm" thấy được tiềm năng của chàng hậu vệ tốt nghiệp ở lò đào tạo La Masia này và ông không ngần ngại trao cơ hội cho anh. Còn với Barca, họ đã để cho một "người con" của mình ra đi trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng thủ. Mới nhất, hậu vệ Dani Alves gần như sẽ chuyển sang thi đấu cho Juventus từ mùa giải tới, qua đó mang lại nỗi lo vô cùng lớn cho tuyến dưới của Barca.
Ở tuổi 25, Bartra ra đi để khẳng định bản thân. Với những gì đã có, anh hoàn toàn có thể vụt sáng để trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong tương lai gần.