Ít người biết rằng, có đến hai kênh truyền hình đã liên hệ với VFF để được tường thuật trận đấu tập của ĐTQG. Đây là điều xưa nay chưa từng xảy ra. Thậm chí, VFF phải rất vất vả mới lo được các trận tường thuật cho những trận đấu chính thức của đội tuyển. Thế nhưng, chỉ một trận đấu tập dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng lại khiến các nhà đài và cả giới truyền thông phải thay đổi quan điểm.
Đơn giản vì, với người yêu bóng đá Việt lúc này, bất cứ hoạt động nào của ĐTQG đều đáng được quan tâm. Họ muốn được xem những hình ảnh về đội tuyển dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân người Việt. Họ cũng muốn xem, cuộc cách mạng về nhân sự có mang đến sự lột xác về lối chơi cho ĐTQG hay không?
Quan tâm nhiều thì áp lực lớn. Nói cách khác, HLV Hữu Thắng phải giải bài toán về nhân tâm và chuyên môn trong dư luận lúc này. Tất nhiên, khi chấp nhận ngồi vào ghế nóng, ông Thắng hiểu mình đang đối diện với những bài toán khó ở mức độ nào? Nhiệm vụ của ông là giải toán. Đáp ứng kỳ vọng của NHM là cách tốt nhất để chứng tỏ giá trị bản thân.
Vấn đề của ĐTQG lúc này không chỉ là việc tìm ra ai là trung phong cắm mà còn phải xác định được bộ khung ưng ý cùng một lối chơi có thể làm hài lòng những khán giả khó tính nhất. Ai cũng bảo, cần phải kiên nhẫn, cần phải có định hướng lâu dài cho ĐTQG. Nhưng, có một thực tế mà chúng ta cần phải nhấn mạnh là trong hai trận đấu sắp tới, ĐTQG phải thể hiện được thần thái trước những đối thủ chẳng dễ chơi chút nào. Và trận đấu với Than.QN hôm nay chính là cơ hội để ông Thắng “tổng duyệt” cho những trận đánh quan trọng sắp tới. Cũng vì tính chất quan trọng của nó mà người ta tin rằng, trận đấu này sẽ rất đáng xem, bởi đó là dịp để ông Thắng ngả bài.