Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Tuấn Anh, người đi qua nỗi sợ!
ĐỖ TUẤN • 11:00 ngày 09/09/2019
Với rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam, việc tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh có thể tái xuất trong màu áo ĐTQG đã là niềm vui lớn. Nhưng ở trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á gặp Thái Lan vừa qua, anh còn làm tốt hơn cả mong đợi.
    1. Chấn thương liên tiếp khiến Tuấn Anh luôn vắng mặt ở các giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Điều ấy làm giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy tiếc cho Tuấn Anh, bởi tài năng của anh đã được thể hiện khá sớm trong màu áo U19 Việt Nam. Mọi người tiếc 1 thì Nhô (tên thân mật của Tuấn Anh) tiếc đến 10, thậm chí đấy còn là nỗi đau và cả dằn vặt trong lòng tiền vệ trẻ tài hoa này.

    Đức Lương - một đồng đội thân thiết của Tuấn Anh ở HAGL chia sẻ: “Thằng Nhô chẳng bao giờ than vãn về sự đen đủi, nhưng mỗi lần nhìn ánh mắt và gương mặt nó khi ngồi trước màn ảnh xem đồng đội thi đấu ở những giải quan trọng của ĐT Việt Nam, bọn em đều thấu hiểu cảm giác của nó”.

    Biết Tuấn Anh khá lâu, nên tôi không ngạc nhiên trước thổ lộ của Đức Lương, thậm chí còn hiểu “cu Nhô” luôn cố lạc quan và nhìn mọi việc theo hướng tích cực nhất để người thân yên tâm. Còn nhớ năm ngoái khi đang chữa trị chấn thương ở Hàn Quốc, lúc tôi gọi điện hỏi thăm, Tuấn Anh đã tếu táo: “Hôm nay mưa lớn, em đi tập hồi phục hơi cực chút vì hai tay chống nạng nên không thể cầm dù che mưa được. Giá lúc ấy có một em gái Hàn Quốc xinh tươi che dù giúp thì tuyệt biết mấy, anh nhỉ”. 


    Lúc ấy hai anh em đều cười vui, nhưng rồi tôi chợt hình dung một chàng trai đơn độc nơi đất khách, hai tay chống nạng do vừa trải qua ca phẫu thuật và loay hoay với cây dù dưới cơn mưa lớn để đi đến phòng tập, tự dưng có chút nao nao. Sau này, khi Văn Thanh, Đức Lương của HAGL cùng sang Hàn Quốc để chữa trị chấn thương, tôi đã biết thêm rất nhiều câu chuyện về nỗi khó khăn Tuấn Anh đã trải qua, nhưng chưa bao giờ thổ lộ cùng ai…

    2. Hôm gặp nhau ở phố Núi, sau trận HAGL tiếp đón Sài Gòn FC ở vòng 3 V.League 2019, Tuấn Anh tâm sự: “Trước khi quay lại sân cỏ, em đã rất lo lắng và cả sợ hãi. Nói thật, em từng nghĩ nếu dính chấn thương lần nữa thì chắc phải giã từ sự nghiệp, thậm chí lên nhiều kế hoạch cho bản thân, nhưng rồi lại rất mông lung với ý nghĩ bỏ bóng đá mình sẽ làm gì?”. 

    Để vượt qua nỗi sợ hãi và trở nên mạnh mẽ sau những “biến cố của sự nghiệp” như cách Tuấn Anh tếu táo nói về những lần chấn thương, “cu Nhô” đã tìm đến nhiều liệu pháp. Ngoài việc rèn luyện chuyên môn, Nhô đọc sách, chụp ảnh thiên nhiên, đặc biệt là tập dưỡng sinh với các bài luyện khí công để thể trạng và tinh thần thêm mạnh mẽ. Vì “luyện khí công giúp em cân bằng rất nhiều về tinh thần”, như Tuấn Anh chia sẻ.

    Thời điểm HLV Park Hang Seo triệu tập Tuấn Anh vào ĐT Việt Nam tham dự King’s Cup 2019 hồi tháng 6 vừa qua, tôi từng có ý định viết một bài về sự trở lại của tiền vệ này trong màu áo ĐTQG. Lúc ấy, Tuấn Anh đã nài nỉ: “Anh đừng viết gì cả, em chỉ mới trở lại và đã thể hiện được gì đâu. Cho em thêm thời gian nhé”…


    Tối 5/9 vừa qua, ở trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam, Tuấn Anh đã khiến tất cả phải bất ngờ khi lên công về thủ hiệu quả và khiến ngôi sao số 1 Chanathip của đội chủ nhà phải “tắt điện”. Thậm chí, nếu may mắn hơn Tuấn Anh đã có thể ghi bàn. Sở dĩ nói bất ngờ, vì thực tế không nhiều người tin Tuấn Anh có thể trở lại mạnh mẽ và lợi hại như thế trong một trận đấu rất quan trọng trước kỳ phùng địch thủ.

    Sau trận đấu, trên các trang báo và Facebook cá nhân, người ta đã đọc được rất nhiều lời tán dương lẫn chúc mừng sự trở lại ấn tượng của “cu Nhô”. Đông Triều - một đồng đội trưởng thành cùng Tuấn Anh ở lò đào tạo HAGL đã bày tỏ niềm vui sau màn thể hiện của bạn thân ở trận gặp Thái Lan bằng hai chữ: “quá đã”. Trong khi đó, trò chuyện cùng tôi, Tuấn Anh đã bày tỏ: “Thật sự em vẫn chưa hài lòng với bản thân và còn phải cố gắng nhiều. Chỉ mong ông trời thương đừng bắt em chấn thương nữa!”…

    Có một người đã đi qua nỗi sợ hãi và khiến tất cả phải nhớ!

    Ghi bàn sau hơn 4 năm
    Vòng 17 V.League 2019, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL trong trận tiếp SLNA, chung cuộc trận này đội bóng phố Núi thắng 3-2. Đây là bàn thắng thứ hai của Tuấn Anh ghi được ở đấu trường V.League. Bàn thắng đầu tiên, tiền vệ này ghi ở là trận gặp Sanna Khánh Hòa vào ngày 4/1/2015, tức cách đây hơn 4 năm.

    HLV Park Hang Seo xúc động ôm thầy cũ Guus Hiddink
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội