Sau khi có lịch nghỉ ngơi, các cầu thủ U23 Việt Nam như Huy Toàn, Minh Tùng, Huy Hùng đã rủ các đàn anh ở ĐT Việt Nam đi xem phim. Nhóm cầu thủ này rất thân nhau và khi hai đội tuyển cùng tập trung thì họ thường hẹn hò đi dạo phố phường Hà Nội trong những lúc rảnh rỗi
Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng nên các cầu thủ ngại đi chơi xa. Và sự lựa chọn đến rạp chiếu phim, vốn có máy lạnh được nhiều cầu thủ lựa chọn. Trong ảnh là trung vệ Hoàng Lâm cùng bạn bè đi xem phim trong ngày 11/5. Đợt tháng 4 vừa rồi, Hoàng Lâm đã có 1 thàng ròng ở Hà Nội để chữa trị chấn thương. Bây giờ, chấn thương của anh đã lành và từ hôm nay anh sẽ tập luyện bình thường
Sau nhiều ngày tập luyện, các cầu thủ có quãng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng cũng như tăng sự hưng phấn khi được xả trại. Nhóm cầu thủ Đức Lương, Tiến Dũng, Thanh Bình,...đã đến 1 rạp chiếu phim ở Mỹ Đình để có những phút giây thư giãn. Thanh Bình cho biết anh đã ra Hà Nội nhiều lần nhưng đây mới là lần đầu tiên anh đến rạp chiếu phim
Dường như "cơn nghiện phim" lan ra toàn đội U23 Việt Nam khi ngay cả người thích sự sôi nổi là tiền đạo Tuấn Tài cũng được bạn đến chở đi xem phim. Tiền đạo sinh năm 1995 này rất thích thú với các bộ phim hành động.
Khác với các đồng đội thường lựa chọn rạp chiếu phim làm điểm đến trong ngày xả trại thì tiền đạo Công Phượng đã đến nhà người anh em họ để dùng cơm. Công Phượng không có nhiều anh em họ hàng ở Hà Nội nên anh tranh thủ quãng nghỉ để thắt chặt mối quan hệ họ hàng. Vào ngày hôm nay, 12/5, U23 Việt Nam trở lại tập luyện bình thường bằng buổi tập từ lúc 9h00 tại sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF