Lần đầu tiên người yêu bóng đá nước nhà được chứng kiến một đội bóng của Việt Nam lại có thể thi đấu một cách ngang ngửa và tuyệt hay với đối thủ được đánh giá là “đại gia” của châu Á. Lần đầu tiên người ta bước đến sân mà không phải cầu viện đến “thần may mắn”, hay một điều diệu kỳ nào đó. Lần đầu tiên NHM mới thấy một đội bóng của Việt Nam nhập cuộc tự tin và khát khao đến vậy.
Thế nên, người ta có thể tiếc chứ quyết không thể buồn khi U19 Việt Nam lại về nhì trong một trận chung kết! Bởi, dù có tự tin và yêu U19 Việt Nam đến nhường nào thì chúng ta cũng không thể quên một thực tế, U19 Nhật Bản là một đội bóng thuộc loại toàn diện. Họ xứng đáng với ngôi vô địch bởi đã trình diễn một thứ bóng đá khoa học và vô cùng bản lĩnh.
Ai đó đặt câu hỏi rằng, với màn trình diễn của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp NutiFood thì nên nhắc tới đam mê hay hiệu quả? Nghĩa là chúng ta nên coi thành tích hay sự bùng nổ mà U19 Việt Nam tạo ra là cái đích để hướng đến? Trong bóng đá, ai cũng muốn mình phải là người chiến thắng. Nhưng, với U19 Việt Nam, biết mình đang ở đâu và phải làm gì để có được sự hoàn thiện cũng là một chiến thắng rất đáng tự hào. Vậy nên, đừng buồn khi U19 Việt Nam thêm một lần nữa thất bại trước U19 Nhật Bản, bởi nói cho cùng, để vượt qua một ngọn núi cao thì ngoài khát vọng, chúng ta cần phải có thời gian! Nhưng, với những gì đã có, NHM bóng đá nước nhà đang tràn đầy tự tin về một tương lai tươi sáng cho U19 Việt Nam, cho các ĐTQG sau này.
Chúng ta không buồn khi đội nhà ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Thậm chí, chúng ta còn thêm tự tin vào tương lai bởi U19 Việt Nam đã tìm thấy con đường để đi đến sự hoàn thiện!
VIDEO: U19 Việt Nam 0-1 U19 Nhật Bản
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |