Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Đức đã trở thành một gánh xiếc như thế nào?
Việt Hà • 14:43 ngày 08/09/2023
Loạt phim tài liệu mới phát trên Amazon Prime đã vạch trần cuộc khủng hoảng tồi tệ trong nội tại ĐT Đức, ở thời điểm đang diễn ra World Cup 2022.

    Antonio Rudiger cãi nhau trên sân tập, Hansi Flick mắng mỏ các cầu thủ hay nỗi bức xúc về chiếc băng đội trưởng One Love. Đó chỉ là một phần trong cơn sóng ngầm của ĐT Đức tại Qatar được kể lại trong bộ phim tài liệu dài 4 tập mang tên “All or nothing” (Tất cả hoặc không gì cả). Được phát hành hôm 8/9, bộ phim tập trung mô tả hậu trường khủng hoảng của thầy trò Hansi Flick tại World Cup 2022, giải đấu ĐT Đức dừng bước ngay từ vòng bảng.

    Ngay phần đầu bộ phim là cuộc tranh cãi nảy lửa trên sân tập giữa Antonio Rudiger và Joshua Kimmich. Trong khi đó, Hansi Flick chán nản cảnh báo các cầu thủ rằng sẽ có rất ít sự ủng hộ từ CĐV quê nhà. Tiền vệ Leon Goretzka thì phản ánh về những khó khăn của việc thi đấu ở Qatar.

    “Đây không phải là đội bóng mà tôi hình dung”, Flick phàn nàn với các trợ lý và các cầu thủ trong một cuộc họp chiến thuật.

    Ở phần đầu phim, Hansi Flick phàn nàn với các cầu thủ rằng đội bóng không tốt như ông hình dung

    Kimmich và Rudiger tranh cãi nảy lửa trên sân tập

    Flick cảnh báo các cầu thủ rằng họ có rất ít sự ủng hộ của các CĐV nhà

    Bầu không khí trên sân tập cũng rất căng thẳng. Trong một cảnh quay, Rudiger và Kimmich nóng nảy cãi vã nhau. “Tôi cần phải nhắc nhở cậu”, hậu vệ Real Madrid gằn giọng. “Nhưng anh không bao giờ dám nói thẳng vào mặt tôi”, ngôi sao của Bayern Munich cự lại. Trong một cảnh khác, Rudiger đẩy Goretzka một cách thô bạo trên sân tập, trong khi hậu vệ Niklas Sule quát Kimmich: “Đừng có lớn tiếng với tôi nữa, tôi cảnh cáo cậu đấy”

    Từng bị loại ở vòng bảng World Cup 2018, Đức lặp lại thảm bại tại vòng bảng World Cup 2022. Đội bóng của HLV Hansi Flick thua sốc Nhật Bản 1-2 ở trận ra quân, cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 và thắng Costa Rica 4-2 ở loạt trận cuối, nhưng vẫn chỉ đứng thứ 3 tại bảng E với 4 điểm. Đức cay đắng xếp sau Tây Ban Nha vì kém hiệu số, trong khi Nhật Bản dẫn đầu bảng với 6 điểm.

    Đức để lại hình ảnh vô cùng thất vọng tại World Cup 2022

    Người Đức càng trở nên mệt mỏi bởi xung đột giữa LĐBĐ Đức (DFB) và FIFA về quyết định cấm đeo băng đội trưởng cầu vồng “One Love” - băng đội trưởng mang thông điệp ủng hộ giới LGBT. FIFA đe dọa trừng phạt 7 đội bóng châu Âu đeo băng “One Love” do đồng tính bị xem là bất hợp pháp tại Qatar. Để đáp trả lệnh cấm của FIFA, các cầu thủ Đức đã bịt miệng khi chụp ảnh trước trận đấu với Nhật Bản.

    Các cầu thủ Đức bịt miệng nhằm phản ứng lại quyết định cấm đeo băng cầu vồng của FIFA

    “Hãy quên những gì đã xảy ra đi các bạn, chúng ta không cần quan tâm tới chính trị”, Flick nói trong một đoạn trích. Vị thuyền trưởng ĐT Đức còn than phiền “Đêm qua tôi ngủ không ngon vì chúng tôi không có sự hỗ trợ nào ở Đức”.

    Những cảnh phim đắt giá đã mô tả sự rối loạn, thiếu kỷ luật và tâm trạng hoang mang của mọi thành viên. Julian Brandt đến muộn trong cuộc họp chiến thuật nhưng không bị khiển trách. Còn sau trận thua Nhật Bản, giám đốc Oliver Bierhoff mắng cầu thủ như té nước vào mặt: “Mọi thứ đang sục sôi trong tôi. Thực sự sôi sục. Tôi chán đến phát ói. Điều tôi không muốn thấy bây giờ là những gương mặt thảm thương thế này. Điều tôi cũng không muốn nhìn thấy là những đôi mắt ngáo ngơ không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình”.

    Vài ngày sau, Hansi Flick có một bài phát biểu mang tính kích động trước trận gặp Tây Ban Nha: “Bất kể chuyện gì đã xảy ra, đều không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta ngồi đây và nghĩ tới lý do chúng ta có mặt ở đây. Tôi muốn mỗi người là một chiến binh. Mỗi người đều có thể quyết định cuộc chơi. Các anh ạ, ở Đức không ai tin tưởng chúng ta đâu. Thế nên các anh có muốn đánh bại Tây Ban Nha không? Hãy chứng tỏ cho mọi người thấy”. Bất luận lời kêu gọi của Flick, các cầu thủ Đức cũng chỉ kiếm được trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha.

    Hansi Flick đã bất lực với ĐT Đức

    Ở trận cuối vòng bảng, Đức dẫn Costa Rica 1-0 sau hiệp một. Nhưng Flick vẫn không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông nổi xung trong giờ nghỉ: “Chúng ta đang chơi ở World Cup. Các anh hãy nhớ đấy. Nếu tiếp tục chơi thế này, chúng ta sẽ về nước”. Đức thắng chung cuộc 4-2 nhưng vẫn xếp thứ 3 vì Nhật Bản thắng Tây Ban Nha để vươn lên đầu bảng. 

    Có một điều gì đó dần tan rã trong lòng ĐT Đức. Nó không chỉ xuất hiện ở những cuộc cãi vã thường xuyên trên sân tập. Để truyền cảm hứng cho các cầu thủ, BHL ĐT Đức đã chiếu một bộ phim về những chú ngỗng xám có lồng một số slogan như “Chúng ta cùng động viên nhau” hay “World Cup 2022 – Chuyến bay tham vọng của chúng tôi”. “Những con ngỗng xám về cơ bản không liên quan gì tới chúng tôi. Nhưng ngỗng xám có quy tắc bầy đàn và tính đoàn kết đáng học hỏi”, Flick cho biết.

    Mặc dù vậy, ĐT Đức của Flick chẳng học hỏi được gì từ bộ phim mà họ quây quần xem trong khách sạn. Họ rời Qatar chỉ sau chưa đầy 10 ngày trong bộ dạng thảm hại của những kẻ mất phương hướng và động lực.

    Tương lai của Flick bị nghi ngờ
    Loạt phim tài liệu của Amazon được tung ra trước thềm loạt giao hữu của ĐT Đức đã gây áp lực lên chiếc ghế của Hansi Flick. Theo báo giới Đức, LĐBĐ nước này đang xem xét vị trí HLV trưởng nếu Cỗ xe tăng không có tín hiệu cải thiện trong hai trận giao hữu với Nhật Bản (ngày 9/9) và Pháp (12/9). Nói cách khác, Flick có nguy cơ bay ghế nếu Đức thể hiện thất vọng ở 2 trận giao hữu sắp tới, chỉ 9 tháng trước khi Đức tham dự EURO 2024 với tư cách chủ nhà.

     

    Tags: Hansi Flick
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội