Chuyến bay chở thầy trò Roy Hodgson cất cánh từ Florida không lâu sau trận hòa 0-0 của “Tam sư” với Honduras, và đã hạ cánh lúc 8h30 phút sáng (giờ địa phương), chính thức mở đầu cho chiến dịch World Cup của ĐT Anh trên đất Brazil.
Máy bay hạ cánh lúc 8h30 phút sáng (giờ Brazil)
Hodgson tranh thủ trả lời phỏng vấn báo giới...
... còn Sturridge và Welbeck say sưa trò chuyện
Sau khi rời khỏi sân bay, toàn đội tiếp tục trải qua nhiều giờ trên xe bus di chuyển tới khách sạn Royal Tulip gần bãi biển Ipanema, nơi các ngôi sao xứ sương mù sẽ trú ngụ trong suốt 1 tháng trời diễn ra World Cup. Những thành viên của quân đội Brazil cũng có mặt xung quanh khách sạn để đảm bảo an toàn cho Steven Gerrard và đồng đội.
Chiếc xe bus sặc sỡ chở ĐT Anh về khách sạn
Wilshere tranh thủ gọi điện thoại
Thủ quân Gerrard đã có mặt tại khách sạn
Quân đội luôn túc trực xung quanh khách sạn để bảo vệ an toàn cho các cầu thủ
Hậu vệ Phil Jagielka của Everton cũng đã mau chóng đăng tải một bức ảnh căn phòng của anh trên Twitter với dòng tâm trạng: “Vừa đặt chân tới khách sạn. Quang cảnh không tồi chút nào để thức dậy mỗi buổi sáng!”.
Quang cảnh thành phố nhìn từ phòng của Jagielka
ĐT Anh sẽ tiến hành tập luyện nghiêm túc ngay từ ngày mai tại căn cứ quân sự Urca, nằm trong vùng bóng râm của địa danh núi Sugar Loaf, thuộc thành phố Rio de Janeiro. Ngày thứ Năm, thầy trò Hodgson sẽ bay tới Manaus và lập tức bắt tay vào các bài tập buổi chiều, trước khi tham dự buổi họp báo trước trận đấu với Italia diễn ra 1 ngày sau đó.