Nói thế để thấy sức mạnh khủng khiếp của Hà Nội FC. Tuy nhiên, tại đấu trường Cúp QG, Hà Nội FC lại rất thường xuyên sảy chân và điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh cực lớn với Quang Hải cùng các đồng đội.
Trên thực tế, Hà Nội FC đã có đến 3 lần lọt vào chung kết Cúp QG nhưng đều gục ngã, lỡ hẹn với chiếc cúp vô địch. Thậm chí, năm 2016, với dàn cầu thủ cực mạnh nhưng họ cũng không thể vượt qua được Than.QN để rồi nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong khi đó, ở các mùa 2017, 2018, Hà Nội thậm chí còn không thể đi đến trận đấu cuối cùng.
Thế nên, cơn khát vô địch Cúp QG đã lên đến đỉnh điểm đối với Hà Nội FC. Năm nay, Hà Nội FC giải quyết khá nhanh nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch V.League và lọt đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup.
Phải dừng chân ở trận đấu đó là điều rất nuối tiếc với Hà Nội bởi năm nay họ đặt mục tiêu rất lớn tại đấu trường châu lục. bây giờ nhiệm vụ còn lại của họ chỉ là mặt trận Cúp QG, thế nên không ngạc nhiên khi ở vòng 26 V.League 2019 vừa qua, HLV Chu Đình Nghiêm đã xoay tua lực lượng nhằm có được sức mạnh cao nhất cho cuộc tiếp đón TP.HCM. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi trong phòng truyền thống của họ vẫn còn thiếu chiếc Cúp QG.
Có lần HLV Chu Đình Nghiêm nói rằng thể thức đấu cúp khác với thi đấu kiểu League đường dài nên các đội bóng “cửa dưới” chơi rất thận trọng, phòng ngự chặt chẽ khiến cho các pha tấn công của Hà Nội rơi vào bế tắc.
Nhưng do đã trải qua quá nhiều lần hụt bước tại đấu trường Cúp QG nên chiều nay, tình hình sẽ khác ít nhất với tâm thế nhập cuộc của đội chủ nhà. Chắc chắn sẽ không có sự ung dung, thoải mái áp đặt thế trận lên phần sân của TP.HCM mà ngược lại Hà Nội sẽ chơi thận trọng, đề phòng các pha phản công nhanh của đối phương nếu như không muốn thêm một lần lại vô duyên tại đấu trường Cúp QG.