Rất khó để lý giải trường hợp của Hà Nội FC ở Cúp QG. Họ mạnh, thậm chí quá mạnh so với các đối thủ. Thậm chí, ngay cả khi tưởng chừng đã chạm tay vào chức vô địch nhưng đội bóng này vẫn lỡ hẹn với danh hiệu mà đến nay vẫn còn thiếu. Người ta nói, có thể cái duyên với Cúp QG của đội bóng này vẫn chưa đến.
Cũng vì ám ảnh với rất nhiều lần lỡ hẹn với Cúp QG mà đến lúc này, Hà Nội FC là đội bóng áp lực nhất trước vòng bán kết. Với thể thức đấu loại trực tiếp, sự chênh lệch về đẳng cấp, trình độ không phải là vấn đề quyết định. Đội bóng nào có tinh thần thoải mái hơn, quyết tâm và tự tin hơn, đội bóng đó có thể giành được kết quả tốt hơn.
Cũng vì điều này mà Hà Nội FC là đội bóng chuẩn bị tốt nhất cho bán kết Cúp QG. Từ trước khi V.League khép lại, đội bóng này đã có những điều chỉnh chiến lược về nhân sự để bảo toàn lực lượng cho Cúp QG.
Hà Nội FC đang nỗ lực đi tìm thứ mà họ vẫn thiếu trong phòng truyền thống, đó là chiếc Cúp QG. Sự gấp gáp của họ phản ánh sức hấp dẫn ngày một nâng lên của giải đấu. Nhưng đồng thời nó cũng cho thấy, các đội bóng cũng đang rất kỳ vọng vào một danh hiệu sau khi khép lại mùa giải.
Nói đâu xa, TP.HCM sẽ có nhiều điều để nói với các nhà tài trợ nếu có một chức vô địch. B.BD sẽ có động lực để đầu tư nhiều hơn bởi họ sẽ đại diện bóng đá Việt Nam dự AFC Cup. Và cả Quảng Nam nữa, sau chức vô địch V.League là chiếc Cúp QG thì điều đó thật ý nghĩa.
Bóng đá ngày càng thực tế. Các nhà tài trợ muốn thấy những con số, những thành tích cụ thể chứ không muốn bỏ tiền cho một đội bóng thiếu tham vọng. Cũng vì điều này mà bóng đá lúc bây giờ ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp và thực chất.