Kể từ khi tiền vệ Phạm Thành Lương của Hà Nội FC nhận thẻ đỏ trực tiếp, ngay sau khi phải chịu 1 thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Vũ Văn Thanh bên phía HAGL từ trọng tài Ngô Duy Lân, trận đấu giữa HAGL và Hà Nội FC trong khuôn khổ lượt đi Cúp Quốc gia 2018 đã đi theo một chiều hướng rất căng thẳng. Theo đó, HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền thi đấu, kèm theo đó là phản ứng dữ dội trước một người đàn ông lạ mặt khi tiến vào đường hầm sân Pleiku.
Kế đến, Ban huấn luyện của Hà Nội FC cũng xảy ra va chạm với một số cổ động viên trên khán đài của sân khiến trận đấu phải tạm dừng trong vài phút. Một số ý kiến cho rằng, chính phía Hà Nội FC, cụ thể là GĐĐH Nguyễn Quốc Tuấn đã khơi mào cho vụ mâu thuẫn khi ném chai nước lên khán đài sân.
Trao đổi với Bongdaplus, ông Nguyễn Quốc Tuấn trần tình: “Trường hợp lùm xùm với một số cổ động viên trên khán đài là khi Chủ tịch CLB Hà Nội (ông Nguyễn Quốc Hội - bố ông Nguyễn Quốc Tuấn - PV) đang đứng ra khuyên can và yêu cầu mọi người bình tĩnh, giữ thái độ đúng mực thì có mấy người trên khán đài đã ném chai nước. Xong họ có những lời thóa mạ tới chủ tịch đội bóng. Chủ tịch đội vẫn giữ bình tĩnh đến để xoa dịu những cái đầu nóng đấy qua đi.
Khán giả trên sân Pleiku va chạm với Ban huấn luyện Hà Nội FC
Nhưng mấy người đấy vẫn chửi. Do bức xúc quá không kiềm chế được nên tôi đã ném chai nước hướng về thành phần quá khích đó. Vì thành phần đó cũng đã nhiều lần ném chai nước, cũng như dùng những lời lẽ không đẹp nhắm tới khu Ban huấn luyện đội Hà Nội FC từ đầu trận.
Tôi bức xúc với một số cổ động viên trên khán đài đã đi quá giới hạn nên mới có hành động như vậy. Chứ 6-7 năm nay làm ở CLB, đi theo các đội tham dự từ giải trẻ, hạng Nhì, hạng Nhất rồi V.League, gặp nhiều chuyện bức xúc từ ngoài sân lẫn trong sân nhưng có bao giờ phản ứng gì như vậy đâu”.
Trận tứ kết lượt về giữa Hà Nội FC và HAGL sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 15/5, trên sân Hàng Đẫy.