Tính luôn trận hòa 1-1 mới nhất trước Barcelona tại La Liga vào cuối tuần qua, Valencia đã trải qua 14 trận bất bại (13 ở La Liga và 1 ở Cúp Nhà Vua) kể từ lúc mùa giải mới khởi tranh. Trên sân nhà Mestalla mùa này, hiệu suất ghi bàn của Valencia cũng rất cao (trung bình 2,43 bàn/trận). Quan trọng hơn đó là tất cả các cầu thủ Valencia đều đang đạt phong độ cực kỳ ổn định.
Chính vì thế, các fan Valencia tin tưởng đội bóng con cưng sẽ một lần lượt vượt qua Real Zaragoza (lượt đi thắng 2-0) để giành vé vào chơi vòng 1/8. Phút 28, Santi Mina đệm bóng cận thành đơn giản sau tình huống căng ngang thuận lợi từ cánh phải của Simone Zaza, mở tỷ số cho Valencia.
Đến phút 59, Mina lần thứ 2 tỏa sáng với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi sút bóng chìm hiểm hóc về góc xa làm bó tay Raton. Trong thời gian còn lại, lần lượt Roberto Ibanez (68') và Ruben Vezo (86') lập công để giúp "Bầy dơi" dẫn trước 4-0.
Những nỗ lực sau đó của Zaragoza chỉ giúp họ có được bàn danh dự của Jorge Pombo (87'). Như vậy, Valencia đã có vé đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 6-1.
Trong khi đó ở Estadio de la Ceramica, Villarreal đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự khó chịu của đối thủ vô danh Ponferradina, đội đã thắng họ 1-0 ở lượt đi.
Mãi đến phút 47, Bakambu mới ghi bàn phá vỡ thế quân bình trận đấu cho Villarreal. Sau đó, Bakambu tự mình hoàn tất cú đúp ở phút 62. Chỉ 2 phút sau, cầu thủ vào sân thay người là Carlos Bacca ấn định chiến thắng 3-0 cho "Tàu ngầm vàng". Chung cuộc, Villarreal đi tiếp với tổng tỷ số 3-1 sau 2 lượt đấu.
Bị loại đau nhất ở vòng này là Real Betis. Dù đã thắng 2-1 trên sân khác của Cadiz ở lượt đi, song lượt về Betis lại thua ngược đối thủ hạng dưới tới 3-5, dẫn đến tỷ số thua chung cuộc 5-6.
Kết quả lượt về vòng 1/16 cúp nhà Vua
Alaves 3-0 Getafe (lượt đi 1-0, chung cuộc 4-0)
Villarreal 3-0 Ponferradina (lượt đi 0-1, chung cuộc 3-1)
Espanyol 3-2 Tenerife (lượt đi 0-0, chung cuộc 3-2)
Valencia 4-1 Real Zaragoza (lượt đi 2-0, chung cuộc 6-1)
Real Betis 3-5 Cadiz (lượt đi 2-1, chung cuộc 5-6)